Làm thế nào để có được trái tim của 1 chàng nhút nhát?
Bạn í là người đầu tiên mình nhớ đến khi thức dậy, là người cuối cùng mình nghĩ đến trước khi đi ngủ. 1 ngày có 24 tiếng thì ngoài thời gian ngủ 7 tiếng ra thì đi đâu làm gì mình đều nghĩ đến bạn í. mình ghét cảm giác này quá! :((.
Bạn í kém mình 2t. bạn í vừa đi làm vừa đi học cao học. công việc thì cũng bận, đi làm về lại đi học luôn. cũng chẳng có nhiều thời gian trống cho lắm. Trước đây thì bạn í cũng hay có ý là cũng thích mình nhưng gần đây thì ko thấy nói ý mấy. suốt ngày bảo bận học. mình đang ko biết bạn í có ý gì với mình ko? có thích mình không nữa. Thật sự mình thấy bế tắc và rất chi là buồn khi nghĩ rằng chỉ có mình đang yêu đơn phương. cảm giác này thật ngộp thở. làm thế nào để có được trái tim của bạn í vậy mọi người? theo mình biết thì hiện tại bạn í chưa sẵn sàng cho việc yêu đương thì phải.:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 16
Dù thế nào thì ko nên buồn và thắc mắc, bởi vì Cái gì cũng có lí do của nó, dẫu kết...
Em ạ, nếu em muốn có câu trả lời cho câu hỏi này thì tiếc rằng câu trả...
Chị rất có cảm tình với em (cũng như với người bạn sinh năm 91 của em). Và dĩ nhiên cũng như nhiều người ở đây, chị cũng...
ngày 14-2 của mình tiếp tục chỉ giành cho bạn bè thân...
có những thứ ko phải cứ xinh cứ ngoan, giỏi giang là dc...
Còn...