Hiện em đang tương tư một người , em và người đó hiện giờ là bạn , ở bên cạnh người đó em cảm thấy rất thoải mái vui vẻ như có một mối dây liên hệ nào đấy mà em ko có cảm giác như vậy ở những người con trai khác
Trai này nhà rất giàu, khá đẹp trai , ăn mặc bảnh bao, rất có chí tiến thủ chứ ko ỷ lại vào gia đình ,khá trẻ con, tỏ vẻ bề ngoài rất bủn xỉn chi li với mọi người tới từng đồng, rất sòng phẳng ko cho cũng ko nhận của ai , nhưng lúc gặp ăn xin hay người nghèo khó thì thường xuyên cho tiền và giúp đỡ ; nhiều lúc tỏ vẻ thờ ơ và nói mấy lời chua cay nhưng lại khá nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác , nhiều lúc cũng hay pha trò tếu nên cũng được nhiều bạn bè quý mến , nhưng ko thật sự thân với ai cả , theo trai í tự nhận thì trai rất khó mở lòng và khó tin tưởng hoàn toàn vào người khác, và cũng ko tin vào tình yêu vĩnh cửu (mà thực tế là thế =D , bề ngoài vui vẻ nhưng trong lòng tương đối cô độc
nghe có vẻ giống như mấy trai trong phim thần tượng hàn xẻng ấy nhỉ các bác =)
trai này thì làm sao để chinh phục các bác nhỉ , chắc trai cũng biết em có cảm tình với trai rồi nhưng em sợ Theo tình tình chạy,trốn tình tình theo hix
Trai với em lại theo kiểu như chó với mèo ấy hix suốt ngày chọc ghẹo và khích bác nhau nhưng trong lòng lại ko nghĩ như thế:RollingEy:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
( Mình nói thế thui...
thật ra có điều này mình chưa nói hix
sự tình là lúc đầu mình cũng...
Thế này mà hắn chưa có động tĩnh gì thì chứng tỏ là hắn đang áp dụng kế "minh...
Nói như anh Zắc thì phụ nữ ko giỏi là ko đc iu sao? Xô cũng ko phải phụ nữ giỏi nên tranh thủ hóng hớt chờ học...
Bạn sẽ sớm được Hạnh phúc...
Sao lại nói em thế :(( đó là chưa xuất chiêu mà chỉ để cho zai chết và tán mình đó mà. Với lại...
lúc mình bơ zai đi thì zai cũng nhắn tin hỏi han mình , và zai cũng giúp đ...