Em là rất hay la cà trên mấy diễn đàn, tình cờ quen 1 chàng bằng tuổi. nói chuyện cũng tâm đầu ý hợp lắm ạ. Tuần trc cả 2 đều đc nghỉ học buổi tối và bất ngờ hẹn gặp nhau. Gặp e chàng cũng có vẻ có ấn tượng nhưng vẫn làm ra vẻ có khoảng cách sao đó ạ. theo e cảm nhận thì chàng cũng có vẻ cảm tình với em, nhưng ko hiểu sao những hôm sau đó vẫn tỏ ra bình thường , có vẻ như coi con gái như vật ngoài thân , e thấy khó hỉu quá. Đã hơn 1tuần nhưng chàng ko ccó vẻ j là muốn găp nhau nữa mặc dù ngày ngày vẫn nt, thi thoảng đt.???


Tính nết chàng ta thì vuivẻ, khéo léo, tuy biết e ko vui nhưng vẫn làm ra vẻ ko biết , nói chung là khéo mà em thì lại thẳng tính ruột ngựa


Các chị mách e phải làm sao bgiờ??