Em chào các chị!


Tụi em yêu nhau cũng dược 3 năm rồi. Em và anh ấy cũng về gia đình hai bên chơi rồi. Nhà e và nhà anh ấy có việc j, thì hai đứa cũng thu xếp về hết. Bọn e cũng đã XXX với nhau, anh ấy cũng là một người tốt. Hàng ngày, sau khi đi làmvề, e lại qua nhà anh ấy nấu cơm rồi hai đứa ăn, sau đó e về nhà mình ngủ. Hai đứa đều từ quê lên để lập nghiệp. Em một phần thì muốn hai đứa có nhà cửa đàng hoàng rồi mới cưới và anh ấy cũng có ý thế, vì bg nhà anh ấy còn khó khăn. Trước anh ấy còn một anh cũng chưa lấy vợ, mà cũng muốn sang năm cưới( anh nhà em, cũng về nói với gđ là sang năm). Em thì sợ cưới sớm thì sẽ khổ, nhưng mà mọi người thì khuyên e là nên cưới, vì yêu nhau cũng lâu. Hơn nữa lập gia đình để cả hai đứa cùng tập trugn vào làm ăn cho tốt. E nhiều lúc nghĩ lại thì cũng thẫy đúng, vì 2 đứa bg có khác gì như vợ chồng đâu. Nhưng e lại kô biết là có nên gợi ý cho chàng cưới kô?. mà e cũng chưa biết nói thế nào nữa? Các chị tư vấn hộ e với. Năm nay e 24 còn chàng 27