Mình rất yêu anh ấy nhưng tính mình lại nóng tính nên mỗi lần giận là khó kiềm chế cơn giận. Anh ấy thì trước đây rất quan tâm lo lắng cho mình nhưng cũng hơi vô tâm nên 2 đứa cũng hờn giận nhiều nhưng chỉ vài tiếng là cùng rồi đâu lại vào đó. Dạo này thì anh ấy ít quan tâm mình hơn cũng 1 phần do áp lực công việc. Mình thì sống xa quê, cv không ổn định nên cách đây 3 tháng gđ bắt về quê xin việc khác. Mình về quê rồi thì anh ấy không còn nt hay gọi cho mình nữa và đòi chia tay và cắt luôn ll với mình. Mình quá đau khổ nên có lén gđ đón xe vào lại nơi anh ấy sống gặp anh ấy nchn, anh ấy bảo do không muốn tình yêu không kết quả kéo dài quá lâu sẽ đau khổ cho mình nên anh ấy mới làm vậy rồi bảo cho anh ấy 1 tháng suy nghĩ không ll gì cả, Mình cũng bảo là cho mình tg để thuyết phục gđ và anh ấy cũng đông ý. Nhưng mình buồn nhất là ngay cả 20/10 cũng chỉ chúc 1 câu lấy lệ rồi thôi, mình quá giận và tủi thân nên ép anh ấy phải chọn mình hay từ bỏ mình, vậy là anh ấy chọn từ bỏ. Nhưng chia tay rồi thì mình lại đau khổ vật vã, nhớ anh ấy rất nhiều nhưng nt hay gọi điện anh ấy đều không tl, nếu có thì ns những câu rất vô tình. Bây giờ mình phải làm sao để anh ấy quay lại vs mình đây, mình thực sự rất yêu anh ấy và cũng biết anh ấy còn tình cảm vs mình. Mình cũng xác định sẽ sớm vào lại trong đó nhưng anh ấy lạnh lùng như vậy mình rất đau lòng.