Tôi, 1 chàng trai năm nay 26 tuổi, hiện đang là giáo viên 1 trường THCS. xin có chút tâm sự mong mọi người đọc và cho tôi lời khuyên....
Trước đây tôi tự thấy mình là một người khà tự tin vào bản thân, khá cứng rắn và quyết đoán trong nhiều việc, thế nhưng có 1 chuyện xẩy ra mà giờ đây tôi cảm thấy mình hình như đã mất đi điều đó.
Cách đây hơn 1 năm, khoảng 1 năm rưỡi gì đó, tôi và cô ấy yêu nhau. chuyện tình cảm diễn ra khá tốt đẹp, tôi là giáo viên còn cô ấy mới tốt nghiệp ra trường và đang chờ xin việc. chính vì cái việc làm đó là nguyên nhân của mọi chuyện sau này. cô ấy tốt nghiệp cao đẳng kế toán hưng yên và ra trường khoảng 1 tháng thi chúng tôi bắt đầu chuyện tình yêu và đồng thời gia đình cô ấy cũng lo chay việc cho cô ấy. nhưng như mọi người cũng biết thời buổi bây giờ xin được 1 công việc đâu có dễ dàng gì. mà cái số cô ấy hình như sinh ra vào đúng cái giờ sao quả tạ chiếu xuống hay sao ý, đen đủi, xin nhiều nơi cũng có người nhận giúp nhưng....chờ chờ và chờ không xin được. gia đình cô ấy rất nặng nề chuyện này mà bản thân cô ấy là người nặng nề nhất, có lẽ do áp lực qquá lớn của chuyện không xin được việc khiến cô ấy cô nhiều thay đổi về tính cách, hay u sầu, ủy mị, và hay khóc một mình, tôi cũng đau lòng không kém. Gia đình tôi cũng rất sốt suột về chuyện này và muốn chung tay giải quyết để mọi chuyện tốt đẹp nhưng không xong.
-Gia đình cô ấy tự xin việc thì không xin được
-Gia đình tôi xin việc cho thì gia đình cô ấy và gia đinh cô ấy không muốn vì sợ mang tiếng (ngại)
-không có việc làm gì cũng được đối với tôi diều đó không quan trọng, miễn là mình yêu nhau rồi sau này tính tiếp (không, vì như lời mẹ cô ấy nói với cô ấy "tao đẻ mày ra, nuôi mày ăn học rồi giờ đi lấy chồng không có công ăn việc làm gì người ta nói tao")
tôi phải làm sao :Crying::Crying::Crying:
chỗ tôi công tác hiện nay chưa phải là nơi ở vĩnh củu đối với tôi vì gia đình tôi có hướng chuyển về Ninh Bình trong vai năm nữa, điều này hai bên đều hiểu rất rõ, nhiều lần an ủi, nói chuyện tôi cũng bảo: "em không có việc làm đối với anh cũng không sao, gia đình anh cung thế, mà nếu nhà em quyết tâm xin được việc cho em rồi mới tính chuyện của 2 đứa mình thì em nên xin ở đây (nơi tôi công tác ) rồi sau này nếu chuyển được thì nhà anh chuyển cả 2 người 1 thể, không thì thôi mình ở đây cũng tốt mà".cô ấy cũng hiểu
mọi chuyện cứ như vậy, tôi thì vẫn chờ, gần 1 năm sau cô ấy mới xin được việc, tốt quá đúng không - không tốt như thế đâu. cô ấy xin được việc tại 1 huyện khác cách chỗ tôi gần 70 cây số.
mọi người nghĩ sao? còn tôi cực kỳ sốc vì điều này tôi không hề biết mãi cho đến khii cô ấy có quyết định tôi mới hay, tôi có cảm giác mình bị lừa đảo về tình cảm, cô ấy - 1 mặt vẫn yêu tôi, mặt kia vẫn âm thầm xin việc nơi khác vậy là sao? cuộc cãi vã căng thẳng xẩy ra và tôi đã quyết định chia tay....
sau khi chia tay tôi buồn vô cùng và bắt đàu tìm rựou để giải sầu, trong suốt hơn hai tháng người tôi lúc nào cũng thấm đãm hơi men như 1 chí phèo đích thực vậy,nhưng tệ nhất là càng say thì lại càng nhớ đến dữ dội hơn, tôi có cảm giác sống không bằng chết.có những lúc tỉnh tôi tự soi gương và còn không nhận ra mình nữa, tại sao tôi lại trỏ thành như thế này chứ, vì cái gì nhỉ?
giờ đây tôi đã không còn đầy đọa bản thân mình nữa, tôi cố gắng quên đi tất cả mà không thể nào quên nổi. có những khi thứ 7, chủ nhật cô ấy về thăm nhà tôi thỉnhg thoảng cũng nhìn thấy cô ấy nhưng chỉ là quay mặt thay tiếng chào thôi, tôi muốn bình thường, để nếu có nghĩ đến nhau những khi cuộc đời bình lặng cũng cảm thấy đỡ nặng nề ma thôi. đã nhiều lần cầm điện thoại muốn nhắn 1 tin nhắn mà không làm được hay có quyết tâm lắm nhắn rồi nhưng lại không gủi mà xóa đi.
tôi làm mọi cách để quên đi mà cái hình bóng đó không thể nào dứt ra khỏi đầu được, lúc lên lớp giảng bài hoặc làm việc gi đó chú tâm thì tạm thời quên, nhưng ngay khi xong lại nhớ tới liền, tôi còn thay đổi cả các sỏ thích của mỉnh để quên đi như không xem phim tình cảm nhất là của hàn quốc dể đỡ phải nghĩ vè chuyện tình yêu, nghe nhac bức tường vì nhạc của bừc tường thường mang lại cho người nghe cảm giác tươi đẹp của cuộc đời, sức sống mãnh liệt (nghe bài nếu em hiểu hàng tỷ lần) và nhiều biện pháp khac nữa vẫn không ăn thua, vẫn nhớ...
làm thế nào để quên đi bây giờ, biết rằng đây la chuyện đáng quên đi thì hơn mà không thể nào quên nổi, từ ngày chia tay đến giờ cũng phải gần nủa năm rồi mà chưa 1 ngày nào quên đi được.
tôi muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới, không muốn sống mãi trong cái quá khứ này, ai đã trải qua chuyện như tôi và bắt đầu lại được cho tôi 1 lời khuyên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc anh sớm tìm thấy nguồn vui mới!
- Người thì khóc lóc, than van, kể lể, chạy theo níu kéo bằng mọi cách.
- Người...
- or
chân thành...
Hôm nay mình mở WTT ra , tìm chủ đề của mình và cái mình tìm thấy còn to lớn hơn rất nhiều so với...
Chia sẻ.....!
Mìh chỉ muốn bảo bạn...