Vừa ra trường, em háo hức được khám phá mọi mảnh đất trong công việc của mình. Em gặp anh, người mà ai nhìn cũng bảo hiền. Anh trông từa tựa Clark Gable với đôi mắt chính trực, sóng mũi cao, hay cười, nói chuyện nhẹ nhàng, am hiểu lịch sử và tài chính. Học thức và địa vị xã hội của anh còn khiến em thấy mình quá nhỏ bé và những người đàn ông khác quá tầm thường. Anh học ở Pháp từ thời đại học đến khi có được bằng tiến sĩ và giảng dạy ở một viện đào tạo cao học về tài chính và IT ở Sài Gòn. Em đã từng ngưỡng mộ vô cùng khi nghe anh nói về cách quản lý tài sản, về thị trường chứng khoán...
Em dè đâu anh là kẻ lừa đảo. Anh hơn em đến 14 tuổi. Anh đã có 2 đời vợ và 3 đứa con mà đứa nhỏ nhất còn chưa được 2 tuổi, nếp tẻ đủ đầy. Anh biết không, người vợ thứ 2 của anh đã đau khổ tìm đến em để tâm sự trong khi nhẽ ra em và chị ấy ở 2 phía đối nghịch. Chị ấy tìm hiểu và đã biết anh không chỉ thường xuyên ăn bánh trả tiền mà còn hay gạ tình các sinh viên nữ của mình khi dạy thêm bên ngoài, những cô gái chỉ xấp xỉ đôi mươi. Em cũng đã nghe ko sót 1 lời về chuyện tình yêu nơi viện đào tạo ấy của 2 người, nơi anh là thầy của chị ấy và chị ấy thì mủi lòng trước hoàn cảnh vừa ly dị của anh, về gia đình hiện tại của anh và chị với 2 đứa trẻ và em cũng đã được xem những bằng chứng chị ấy thu thập được về việc chăn rau liên tục của anh trong thời gian chị ấy mang thai và một mình chăm 2 con nhỏ để cay đắng nhận ra bộ mặt thật phía sau vẻ ngoài đạo mạo, đáng tin cậy kia. Vì sao một người trông đàng hoàng, đạo đức nhường vậy mà hành động lại đê hèn, bỉ ổi, vô đạo đức như thế, em không thể tìm được câu trả lời. Em muốn anh biết rằng anh không đáng nhận được sự tôn trọng từ bất kỳ ai và quả sẽ đến rất nhanh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1