Chào mọi người !


E theo dõi trang web này cũng lâu rồi nhưng chỉ xem thôi, hôm nay e có chuyện cần các anh chị tư vấn giúp em ợ. Chả là e có quen một người , tuổi đời hơn e khoảng 1 giáp ( già nhỉ , hihi :D) e năm nay cũng đã 24 tuổi rồi, xung quanh cũng có nhiều người tỏ tình rồi tán tỉnh các loại nhưng ko hiểu sao e chỉ có cảm tình với mỗi trai già này. Đúng là ghét của nào trời trao của đó trước đây e ko thích những a lớn tuổi .Tụi e hay trò chuyện qua tin nhắn( sáng sớm mở mắt là đã thấy tin nhắn của a rồi +trưa+tối ) nên ít khi đi chơi lắm, công việc của a cũng bận.



Vấn đề là e không biết rõ các mối quan hệ của a( tụi e không có bạn chung) nên nhiều lúc e cũng nghi ngờ a đa tình còn có nhiều mối quan hệ khác nữa, quá khứ của a cũng ỡm ờ, ko biết e có đang bị dắt mũi ko nữa .Gần đây e lại mới bị thất nghiệp nên cũng hay mắc cảm về bản thân lắm, ko được tự tin nên cách nói chuyện với a có phần hơi xa cách , e chẳng hiểu sao nữa .Cách đây mấy ngày a có nhắn là có nhớ a ko, e ngủ sớm nên ko trả nhời tin nhắn, qua sáng sớm hôm sau làm thế nào mà lại quên mất chẳng nhắn lại cho a , vậy là a cũng im luôn từ bữa đến giờ .Vậy là sao ạ, mọi người phân tích giúp e , giờ e có nên nhắn lại cho a ko?bây giờ cảm giác bực bực nên ko muốn nc với giai ạ.