Hôm trước lên mạng nói chuyện với ông anh kết nghĩa. Nói chuyện kiểu gì đu đưa 1 lúc mình lại thốt lên


Em nói: muốn chết wa.


Anh nói: để anh giúp.


Em nói: hay là anh mua thuốc ngủ cho e đi.


Anh nói : được rồi, cái đó rẻ mà. E nhớ uống đấy.


Em nói : anh mà mua cho e, e uống cả lọ luôn.


Anh nói : uống được cả cái lọ luôn hả.


Em nói: uh. A đi Hải Phòng thì mua luôn cho đỡ ai nhận ra.


Anh nói: thuốc HP uống ko chết đc.


Em nói: anh mua 2 lọ vào. Uống bảo đảm chết, ko chết vì thuốc cũng chết vì vỡ bụng do uống hết 2 lọ thuốc cần nhiều nước lắm.


Anh nói: hay là để hôm nào anh cùng em nhảy từ lầu xuống.


Em nói: eo ,thế e chết ko yên mất vì bố mẹ anh sẽ lôi e lên mà trách vì hại con trai quý tử của họ.


Hôm wa anh đi Hải phòng.


Em nói : a mua cho em cái e nhờ chưa?


Anh nói: nhà anh có rồi. Chủ nhật anh mang cho em.


E nói : thứ 7 e nấu cơm, a đến nhà e ăn cơm nhé.


Anh nói: Dạo này anh đang bận lắm. Để tuần sau nha e.


Em nói: vâng nhưng e hi vọng e có thể nấu cơm cho a ăn 1 lần trước khi wa muộn.


Anh nói: anh đang đi làm mà e, lại giận anh rồi ah.


Em nói: ko đâu a, em mất quyền giận anh lâu rồi. em biết thân phận mà.


Anh nói: Anh biết e đang giận anh mà. Nhưng dạo này a bận wa. Sang tuần anh rảnh anh sẽ dẫn e đi chơi nhiều nơi.


Em nói: em ko sao đâu. nếu anh đang lái xe thì anh tập trung lái xe đi nhé. Còn nếu ở lại HP thì anh đi ngủ sớm đi. Mai còn về sớm. Chúc anh ngủ ngon.


Anh gọi điện cjo e nhưng e ko nghe


Lần 1


Lần2


Lần 3


E vẫn ko nghe


Anh hỏi: Dường như e đang buồn và chán nản chuyện gì.Cho anh biết đi mà.


Em nói: Em ko sao đâu mà.


Anh nói: Anh đang lái xxe trong tình trạng mệt mỏi.Nếu là mai thì anh đến đc. Ngày kia là ngày anh đi làm. Anh biết đã nhiều lần sai hẹn nhưng anh ko thể ko đi làm e ah.


Em nói: Thôi anh ah. Để sau đi anh. mai anh cứ ở nhà nghỉ. Tuần sau cũng đc. Thôi ko nt nữa. Anh lái xe đi. Vừa lái xe vừa nt nguy hiểm lắm. thế nhé.


Anh nói: E đừng giận anh nhé. A sẽ gặp e sớm thôi. Chờ anh đấy nha.


Em nói: Em biết rồi mà


11h30 đêm:


Anh nói: Anh về rồi. Chúc em ngủ ngon!


Em nói: Vâng. A cũng đi ngủ đi nhé. Nếu đói thì anh ăn gì rồi hãy ngủ nhé. Mà sao hnay anh về muộn thế? Lái xe muộn thế nguy hiểm lắm.


Và anh và em đi ngủ.


Không biết mình làm sao nữa.