Mng ơi e nó lớn hơn btrai e 1 tuổi. Tụi e mới quen vài ngày à, mà btrai e cảm thấy kì kì, vụ tuổi tác á. Cái này e nhờ ng hỏi mới biết, chứ nó ko nói. Mà nó nói với b e là cũng hợp, ko buồn, ko phiền nhưng nó thấy vụ tuổi kì kì :( nó nói nó ko có í định ct.. Nhưng e sợ nó mặc cảm rồi đòi ct á mng. Nó nói với b e chỉ cần ng hợp í, ko cần hoàn hảo nhưng sao lại ko thích vụ tuổi tác T.T b e nói với nó là thời nay ko quan trọng tuổi tác mà nó nói mỗi ng mỗi tánh, rồi nhỏ b e thì cứ giảng đạo lí quài cho nó nên h nó rất bực mng ạ, nó nói ng ngoài ko có tư cách xen vào chuyện đời tư của nó. E phải làm gì bây h, chính e là ng thổ lộ với nó trước, nên về vụ tình cảm thì nó vẫn chưa thích e được, chỉ hơi thích thôi, với mới quen 2-3 ngày à? E rất sợ nó sẽ ct e :( Bây h nó đang quại e có nên pm giả bộ ko biết cứ nc với nó ko? Hay chờ đến khi nó hết giận? Với nếu nc thì phải nói gì bây h, e đang đau lòng nên ko biết nói gì cả huhu. E cảm ơn mng rất nhiều ạ!