Làm sao giữ được người yêu giữa vòng vây chân dài ?
Tụi em quen nhau cũng được hơn 1 năm rồi. Anh ấy thì nói chung là khá ổn, việc làm ổn định, biết lo cho gia đình, ko nhậu nhẹt, hút thuốc, cờ bạc thỉnh thoảng có chút đỉnh cho vui chứ ko ghiền. Nhưng có điều ảnh thì hơi "mê gái", nhất là con gái xinh...em để ý ảnh thích ngắm con gái xinh, và cũng hay galant với họ..mặc dù trước giờ ảnh chưa có "tiền án tiền sự" gì trong chuyện gái gú ( dù điều kiện ảnh khá tốt và cũng có 1-2 cô thích ảnh ) và cũng yêu em, quan tâm, chăm sóc , nhưng em cũng thấy lo lo vì đàn ông yêu bằng mắt mà con gái thế hệ sau này thì càng ngày càng xinh.
Mà bây giờ, em ko còn lo lo nữa, mà trở thành cực kì lo lắng vì ảnh mới nhảy việc, công ty mới của ảnh là công ty cung cấp người mẫu cũng khá nổi tiếng, công việc hàng ngày ảnh tiếp xúc thường xuyên với các cô trẻ đẹp. chân dài, ngực to...mà tính ảnh thì thích cái đẹp,điều kiện lại tốt nên e cực kì lo lắng. Thêm nữa là , các cô gái trong giới model thường không ai "hiền", tức là cũng khôn khéo, lanh lẹ, ngọt ngào thì mới sinh tồn được..
Em thì chân ko dài, mặt mũi cũng sáng sủa, ưa nhìn chứ ko xinh xuất chúng,so với các cô gái ấy thì e ko bằng về ngoại hình rồi .Em tin người yêu em nhưng thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế thì em lo đến mất ăn mất ngủ các chị ơi...hu hu
Phòng bệnh vẫn hơn , làm cách nào để giữ được ảnh giữa vòng vây chân dài đây các chị ? Em đó giờ chỉ đi học, mới ra trường, kinh nghiệm sống chưa nhiều...nên em không biết làm sao hết..lo quá..hu hu