Em xin chào các chị và các bạn của WTT ạ. Em năm nay 24 tuổi, vừa trải qua mối tình 3 năm yêu đến chết đi sống lại nhưng rồi thì cũng đành bất lực với tật xấu đàn đúm rượu chè của anh người yêu bằng tuổi và em là người chủ động nói chia tay. Đến h cũng được nửa năm rồi ạ, tưởng một lần thế rồi thì phải tỉnh táo ra, sau này yêu ai thì cũng lý trí hơn 1 chút thế mà h lại cũng đâu vào đấy rồi. Tính em đã yêu là chung tình và hơi lụy nữa ấy ạ (ko phải kiểu lụy đến nỗi mù quáng mà là ngoài gia đình ra chỉ biết đến người yêu thôi ấy). Em ở miền Trung quen 1 anh ngoài Bắc và nói chuyện thấy hợp lắm. Anh ấy là người chủ động tán tỉnh em trước, bạn đầu thì e cũng ko có cảm tình gì nhưng chẳng hiểu sao càng ngày càng thích. H e cảm giác như em yêu anh ý rồi :( Lạ cái là anh này đi làm cả ngày ko hề nt hay gọi đc 1 cuộc đt nữa ý, lâu lâu gió mát trời đẹp sáng nt "em làm việc vui vẻ" bla bla thôi. Còn tối đến thì cứ ríu ra ríu rít nên thấy hoang mang. Bọn e chat video nên nhìn biểu hiện của đối phương rõ lẵm. Em nghĩ anh ấy cũng thích em nhưng hình như thái độ hời hợt ấy là bản chất rồi ấy. Bọn em cũng đã xác định là cứ để thời gian còn hiện tại thì sẽ là bạn bè cái đã nhưng vấn đề là ở em. Gần đây e thấy e chủ động với a ý mà bản thân không kiểm soát được luôn ấy ạ. Lúc nào cũng thấy nhớ. Thường thì là em nhắn tin trước, nt thì a ấy rep lại hơi lâu còn gọi đt thì vẫn nc vui vẻ như thường. Rồi tối nc bảo nhớ anh thích anh bla bla, nói xong lúc đi ngủ tự đập đầu vô gối mới thấy mình ngu. Hồi còn đi học em chảnh lắm ấy chả bao giờ như này, ko lẽ đây là biểu hiện của tuổi sắp già hả mấy mẹ :)) Còn e hỏi sao bảo thích e mà hời hợt chả thấy qtam gì thì A ấy bảo tính anh ấy vậy, ko bộc lộ nhiều nhưng thật sự cũng rất nhớ. A ấy ko bộc lộ nhiều mà em thì lộ quá rồi ấy :( Có chị nào bạn nào rành rẽ chuyện yêu đương chỉ cho e cách kiểm soát cảm xúc của mình lại 1 tý được ko ạ? Chứ kiểu như này chắc anh ấy cũng chán mất thôi :| Có cách gì để giảm tải tình cảm tí được ko ạ? :)) Câu hỏi có vẻ hơi ngu nhưng thật sự là e bế tắc lắm. Chuyện tình cảm chưa có gì mà e cứ sồn sồn lên như này thì...:| E cũng k nghĩ tới chuyện nghiêm túc với anh này đâu nên mấy chị mấy bạn bày cách giúp em gấp gấp với ạ. Đầu óc dạo này cứ thẩn thẩn thờ thờ phát khổ luôn ý. Mọi chuyện trong cuộc sống em đều lý trí nhưng chả hiểu sao mỗi chuyện tình cảm lại thế. Em hình thức ổn, công việc ổn và tính cách cũng hòa đồng nhưng mà những người tán tỉnh bên ngoài toàn là gì đâu nên chả nhắm được ai đành phải thích người ở xa lắc thế này :(