Tôi và anh ta yêu nhau được hơn 3 năm, cũng hứa hẹn với nhau qua năm sẽ làm đám cưới. Công việc của anh khá vất vả, anh là người rất có chí tiến thủ, ham làm ăn, ham kiếm tiền. Ngược lại, việc nhà chẳng bao giờ động tay vào, và tính cách cũng khá gia trưởng. Hiểu được anh, tôi luôn có cách làm hài hòa cuộc sống giữa 2 người. Mâu thuẫn giữa hai người gần như là k có. Cuộc sống tưởng chừng như vậy là êm đẹp, 2 người yêu nhau, gia đình 2 nhà ủng hộ. Rồi một hôm tôi gây mâu thuẫn với anh, cũng là chuyện cưới xin mà bao lâu nay tôi đề cập anh luôn tỏ ra không hợp tác, đùng 1 cái anh đòi chia tay tôi. Tôi bàng hoàng, lo lắng, đau khổ vì lầm tưởng lỗi hoàn toàn ở mình, do tôi đã gây sự với anh trước....Nhưng rồi 1 tuần sau, tôi sang nhà anh để chủ động làm hòa với anh, thì nghe mẹ anh báo tin anh sắp lấy vợ. Cả trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Thì ra anh âm thầm quen 1 đứa con gái khác được hơn 1 năm nay, và đã làm cho nó có bầu nên giờ phải cưới chạy. Thế mà nguyên 1 năm trời, tôi đã tin tưởng anh tuyệt đối, k chút hoài nghi, tất cả cũng vì tôi đã nghĩ rằng do công việc anh làm cực khổ, vất vả, k còn thời gian dành cho tôi. Anh ta đã dấu kỹ đến mức tôi k cảm nhân được sự thay đổi khác lạ nào. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông rất biết lo lắng làm ăn, suy nghĩ thấu đáo cho tương lai, nghiêm túc. Vậy là niềm tin trong tôi sụp đổ hoàn toàn, bây giờ tôi k biết phân biệt được người xấu kẻ tốt nữa rồi. Anh cũng nhắn tin, nói chuyện với tâm trạng đau khổ, dằn vặt, nói rằng đây là 1 lỗi lầm của a trong quá khứ trượt dài đến hiện tại, a cũng đòi chia tay cô ta để về với tôi mà chưa làm được thì đã ra nông nỗi thế này.... Anh ta nói chuyện với tâm trạng đầy đau khổ đến mức có lúc tôi cũng thấy thương hại cho anh ta. Nhưng bản thân tôi còn đang suy sụp, đau khổ trước bao nhiêu dự tính cho mình nay tan tành mây khói. Tôi cũng k còn trẻ , cha mẹ cũng đã thúc dục nhiều rồi, tất cả giờ chỉ còn là con số 0. Thật sự 3 tuần trôi qua kể từ ngày tôi biết sự thật, tôi vẫn k thoát khỏi được suy nghĩ về anh, cái bóng của a quá lớn trong tôi. Cũng do tôi đặt quá nhiều niềm tin, tình yêu vào con người này, giờ làm sao tôi có thể yêu người khác 1 cách chân thành như đã yêu anh, tôi không còn cảm xúc nữa rồi. Tôi vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn bè , vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng tồn tại hình ảnh đó, con người đó, tôi phải làm sao để xóa sạch ký ức về anh ta. Có phải con trai ai cũng tham lam, k bao giờ là bằng lòng với những gì mình có, đọc nhiều tâm sự trên web này, thấy có những gia đình, hạnh phúc 5-10 năm rồi chồng cũng có bồ.... tôi thấy sợ quá. Sao con người ta k sống với nhau cho trọn tình trọn nghĩa được, xã hội bây giờ là vậy sao hả mọi người, tôi thấy mất niềm tin và thất vọng quá.