Mình quen 1 người đàn ông từng có 2 đời vợ. Anh ấy từng bỏ rơi người vợ thứ 2 và đứa con mới sinh vì lý do chán nhau, không phù hợp với nhau sau 06 tháng chung sống. Chính mình là người tác động anh chu cấp tiền cho con 4 triệu đồng một tháng (ở đây mình không phải người thứ 3 nhé, vì khi quen mình họ đã chia tay trước đó). mình từng nói chuyện với vợ cũ anh ta,cô ấy nhỏ hơn mình 1 tuổi, cô ấy đã kể hết về anh bỏ rơi cô ấy như thế nào và khuyên mình đừng quen anh. Dù khi quen a, anh đã dấu mình việc anh có vợ thứ 2 ở Việt Nam. Anh ấy ở mỹ, mới trở về việt nam sinh sống dược 3 năm. Khi anh dẫn mình về nhà, mẹ anh cũng đã cảnh báo là "con có biết nó như thế nào không mà dám quen" sau đó lấy hình vợ, con cho mình xem, bác ấy còn nói còn chưa nói con ơ bên mỹ nữa.Nhưng do tình cảm nên mình vẫn tiếp tục.


Anh muốn mình chung sống với anh, đăng ký kết hôn nhưng không đám cưới do gia đình anh không quan tâm, không chấp nhận vì anh từng có 2 đời vợ. Với lại anh là phương Tây không quan trọng việc cưới xin. Mình đã không đồng ý, vì mình sợ sẽ bị như cô vợ thứ 2 (họ đã sống chung sau 1 tháng quen nhau, có con mới đám cười). Tụi mình cãi nhau, dạo này mình phát hiện anh hay nói chuyện với 1 cô bé ở miền tây và có hình trong điện thoại hẳn hoi nhưng anh chối, anh hay nói dối mình . Nhưng anh nói do mình hay kiểm tra điện thoại, chi li trong cuôc sống nên anh mới nói dôi.


Mấy ngày nay mình gọi anh ấy rất nhiều, nt anh ấy cũng không trả loi (mình chỉ sợ anh bị tai nạn) nên đã lo lắng mấy ngày nay, gọi điện thoại hỏi người này người kia,( do anh ở xa.), Mình lấy số lạ gọi anh gọi lại, nhưng khi mình cầu xin anh trả lời điện thoại là anh có bij j ko, đừng đe mình lo lắng và hứa se ko làm phiền, thì anh nói anh đi miền Tây. Mình hỏi về mối quan hệ giữa mình và a, anh ko trả lời. mỉnh chỉ đoán anh có người khác nhưng còn dấu mình nên mới như vậy.


Giờ mình thật sự chán nản, đau khổ, muốn dứt bỏ nhưng đầu óc mình cứ muốn gọi cho anh. mình không biết phải làm sao để vượt qua, từ bỏ người đàn ông này. mong mọi người hãy cho mình lời khuyên,.