Câu chuyện của em có lẽ cũng ko liên quan gì tới các tit vì em ko biết phải đăng thế nào ...


Sơ về em thì em là 1 cô gái trc giờ toàn nhìn đời màu hồng. 23/7 thời gian của em là cười nói và vui vẻ vs bạn bè.


Hoàn cảnh gia đình thì chỉ thuộc hàng trung bình khá.Có nhà lầu xe hơi như ngươi ta thôi.


Bản thân thì cũng trình độ đại học công lập (mặc dù đậu chả cao), mới ra trường.


Nói chung là 1 cô gái thành phố bình thường như bao cô gái khác.


Noíthế để mọi người biết em cũng có gia đình đàng hoàng, có học hành.
ko phải hạng đĩ điếm lăng loàn bán thân đứng đường giật chồng người khác.
, để dễ dàng cho mọi người hiểu câu chuyện em sắp kể


Tình hình là em thích tự lập từ nhỏ, ham đi làm thêm ,đi làm từ hồi còn năm 1 rồi. Thích tự lập là thế nhưng bản thân em thì vẫn yếu đuối ,vẫn nhõng nhẽo ,vẫn điệu đà.(đi làm ở đâu cũng nổi tiếng điệu nhất nơi đó 8-})


Và mới ra trường trong khi chờ bằng thì em tiếp tục đi làm cho vui.E làm ở 1 quán cafe lớn


Và nơi đó em đã gặp anh.


CHAP 1. GẶP GỠ


Anh là khách chỗ em.Chỗ em mở dc 1 năm rưỡi nhưng dạo gần đây mới thay anh hay qua.Thời gian đầu lúc anh mới qua 2,3 lần em cũng chả thèm để ý. Có bạn của anh hay đi chung là hay buông lơi trêu đùa nhưng em rất ghét trai như vậy nên cũng chả thèm để ý. Anh thì chỉ cười cười hiền.


Rồi ngày nào anh cũng qua bên em, cả tới cả tháng, em cũng dần dần nói chiện xã giao với anh.


Tự nhiên 1 ngày đẹp trời anh chơi xong lại chỗ em ngồi tồi nói 1 câu rất là tự nhiên natural :"Khi nào dc đi uống cafe với em đây, mấy giờ em về":-& , E bảo :"4h anh ơi". ảnh kiu :"4h chờ ngoài cửa đi uông cafe hen" ,E kiu :" em bận rùi anh ơi" , Ảnh nói :"khi nào em rảnh". E kiu, :"t4", ảnh kiu :"vậy t4, 4hnha"


Hẹn hò bâng quơ vậy thôi. Em cũng ko nghĩ gì ,và thật sự cũng chả muốn hẹn. E có kể cho mấy người làm chung nghe.Mấy anh chị cứ bảo em đi đi ko sao hết.


Rồi thứ 4tới , từ sáng tới chiều ko thấy ảnh qua chơi.Em đinh ninh là chắc anh quên rồi .Mấy anh chị thì kêu em chờ xem .Ai dè đúng 4h00 phút là ảnh lái xe vô. Ngồi trong phòng nhìn ra thấy ảnh từ ngoài bãi giữ xe là em đã sợ cuống cuồng chạy vòng vòng rồi (gần tơi giờ hẹn sợ dễ sợ)Mấy anh chị cùng làm thì nhìn ảnh cười cười bảo :"đúng giờ quá hen" . Ảnh vô gặp e hỏi:"uống càe đâu em" Em nói :"đó qánn càe ở ngoài nè, a qua đó trc đi lát em qua"


Rùi ra quán cafe cũng nói chiện .Em đã bị chinh phục bởi vẻ lịch lãm ,lịch sự của anh


Tới đây thì bắt đầu tìm hiểu thông tin về nhau.


Anh hơn em khoảng 10 tuổi. Là giám đốc 1 công ty chuyên sản xuất về vật dụng gia đình.Có quay quảng cáo chiếu công ty trên TV ,trong quảng cáo có anh làm giam đốc xuống thăm xưởng này nọ.Rôi seach google có clip anh đã từng dc vinh danh doanh nhân trẻ thành đạt gì gì đấy chả biết. Nghe đồn dành tiếng lậy lừng từ trung vô nam


Ta nói ,ngồi vs zai lịch lãm, nói chuuyện lịch sự, kiến thức uyên bácmlại có điều kiện kinh tế vững vàng thế này ,gái nào như em mà chẳng đồ rầm rầm...Gặp em mới ra đời nữa chứ....


Thế là vướng vào 1 tên 35.Suốt buổi uống cafe, mới gặp gỡ uống càe lần đầu mà ảnh đòi nắm tay em,em ko chịu ảnh năn nỉ kiu nắm 1 chút thui rùi bỏ ra ngay. Thế nào mà em lại cho cơ chứ. Nên chắc ảnh cũng nghĩ em là gái chả ra gì....


Trong lúc nắm tay em thấy hắn có đeo nhẫn cưới mọi người àh:-S. Em hỏi "nhẫn cưới a àh", hắn kiu :"ừ. xém cưới" Rùi bịa ra 1 câu chuyện sướt mướt kể cho em nghe đại loại như hắn vs người iu chuẩn bị cưới nhau, nhưng rùi người iu hắn đi theo chàng nước ngoài nào đấy ..bla..bla.. Lúc đó em thì chỉ bik mắt chớp chớp miệng đớp đớp nghe theo....


Buổi cafe kết thúc trong vui vẻ. Em thì vẫn ôm mộng tưởng làm wen dc 1 chàng trai lịch lãm ,ăn nói có duyên ,hiểu biết tất tần tận đưa mình tới câu chuyện này tới cây chuyện khác. Trong lúc uống càe thì ảnh có xin sdt. E thì vãn hy vọng là tối đó sẽ nt hỏi thăm em như các chàng trai khác khi làm wen em


Nhưng không.........


Tối đó chả thấy hắn nt hỏi thăm gì hết.Bặt luôn.Mà em bản chất con gái kiêu ngạo cũng chả nhắn tin cho ai trc bao giờ.


Ngày hôm sau thì em ko đi làm, trưa trưa hắn nt hỏi em là :"em có đi làm ko ". Em nt bảo :"ko ,hum nay em nghỉ" .Hắn kiu :"ừ anh tưởng em đi làm thì a qua uống cafe"


Chỉ vọn vẹn vậy thôi. Từ đó về sau ko có động tĩnh gì nữa.Nhưng hắn vẫn qua bên em hàng ngày.Vẫn nói chuyện thăm hỏi em bình thường như mọi ngày .Như o có chuyện gì xảy ra........


Ngày lại ngày cứ thế trôi qua. Nguyên cả dịp tết hăn cũng chả nt cho em lấy 1 lời hay rủ đi chơi. Ngoại trừ 1 tn chúc tết gửi chung nguyên list.


Tết vô hắn lên chỗ làm lì xì cho em.


Tuyệt nhiên chả thấy tin nhắn gì..


Hixxxx.


Còn hình như em ngày cang mê hắn .vì vẻ điềm đạm lịch sự của hẳn mà những chàng trai đã từng biết ko có dc.


Nhưng hắn thì ngoài những lúc lên chỗ em uống càe ra thì chả có vẻ gì đá động tới em


CHAP 2


DẠo gần đây hắn cũng nt cho em rủ đi cafe mấy lần.Mà em từ chối không đi


Rồi hắn cứ tiếp tục rủ vài lần.E mới đồng ý đi vào ngày em nghỉ...


Mà em mún đi buỗi tối cho mát mẻ thì hắn cứ đòi đi ban ngày cơ.


Đi chơi thì đi xem phim ăn uống cafe .Mua sắm.


Đi qua quầy mỹ phẩm trong vincom em buột miệng là em hay xài kem chống nắng của hãng này. Thế là hắn đạp em vô cái quầy đó bắt em mua bộ này bộ nọ.


Em nhất quyết ko chịu mua. Hắn đá em vô đó rùi tự chọn cái này cái kia mua cho em bảo coi như tặng quà 8.3. Em bảo mp em nhiều lắm ko cần mua đâu.. Cuối cùng em nhương bộ hắn chỉ mua chai kem chống nắng thôi vì kem chống nắng e cũng đang hết. Chai KCN cũng hơn cả triệu .Với hắn ko bao nhiêu nhưng e ngày trc xài kem chống nắng í cũng đắn đo mất ngủ cả ngày mới quyết định có đầu tư hay ko, Còn vs hắn thì ko có bao nhiêu ,Hắn có vẻ rành, có thẻ ở các khu trung tâm thương mại ,mua dc tích lũy điểm,chứng tỏ cũng đi khá thường xuyên. E thì chả đi bao giờ, thích mỹ phẩm gì toàn tìm hiểu rùi mua hàng của các chị bán online uy tín rẻ hơn dc mấy trăm ngàn.


E ko ham hắn mua những thứ đấy cho em ,trên đời ai cho không ai cái gì.Nên em ko lợi dụng. Mặc dù em cần mua rất nhiều thứ mỹ phẩm nhưng em chỉ mua 1 chai kem chống nắng do hắn ép quá và hắn bảo là quà 8/3 nên e cũng xuôi xuôi đồng ý.Là người khác họ đã mua tất cả.


Để bù lại .Em rủ hắn di ăn shushi. Nhân lúc hắn vô WC em đã thanh toán lại bữa ăn. Mặc dù chả đáng bao nhiêu nhưng có qua có lại em cũng đỡ áy náy. ĐAng thanh toán tiền ăn thì hắn từ trong WC ra thấy em đang thanh toán vs pv thì hắn bay 1 phát lại chỗ em giành trả nhưng hắn bay ko kịp.Phục vụ đã mang bill vô ko lẽ đi theo người ta đòi. Có qua có lai như vậy e cũng đỡ áy náy là mình lợi dụung người khác.


Hắn còn đòi mua em mắt kính mí ngàn đô gì gì đó, bảo em thử đi nhưng em nhất quyết ko thử rồi bỏ sang hàng khác.Nếu ko chắc ko cưỡng lại dc quá


Đi vs hắn em thấy mình giống gái làm tiền.Ko wen người ta, ko yêu nhau mà di vs trai người ta mua đồ cho rồi cho người ta nắm tay. Lúc coi phim hắn chọn ghế VIP cặp đôi để ngồi ghế to , để ngồi cạnh lợi dụng nắm tay em.....


Hixxxx


đi chơi là vậy đó .DẠo gần đây 2,3 ngày đi chơi liên tục vậy á. Mà về nhà hắn cũng chả nhắn tin hay gọi dt gì cho em .


Em thì ngày đêm tương tư hắn


Em nghi hắn có vợ mọi người àh . Nên mới ko đi chơi buổi tối. Và buổi tối cũng ko nt cho em .Chỉ có 1 lần nt cho em vào buổi tối lúc 10 h là kiu :"nhớ em quá" .vậy thôi àh .Hixxxxxx


Em dã cố nhủ lòng mình chả là gì. Hắn đã có vợ, Hắn chỉ là tên sở khanh đi tìm cỏ non .Mà sao đầu óc em ko sao ko nghĩ về hắn


E ko còn là cô bé vô tư ngày nào nữa...........................................................................


Nhiều khi dt reo cứ chờ tin nhắn của hắn ,ko có lại thất vọng.....


MÀ sao hắn gan thế nhỉ. Nếu có vợ sao dám cho em biết cả công ty nữa.Có lần xe hắn có vấn đề để lại nhà em,em đưa hắn về tận công ty.


Dạo này em nghỉ làm để vô công ty khác làm phù họp vs trình độ rồi. Ko gặp hắn nữa .Nhưng lòng vẫn nhớ quay quắt. Mong ngong từng ngày


Làm sao để quên dc hắn đây. E chưa bao giờ chủ động nt gọi dt cho hắn. Trường hợp hắn chưa vợ thì bik đâu lại bỏ lỡ. Nếu có vợ rùi mà mình tấn công thì mình chả khác nào cái con đi quấy rối tình dục người ta, hixxx


KHổ quá đi...