Em và cậu ấy quen nhau từ đầu năm. Cậu ấy break-up với ex đc khoảng 3-4 tháng, cũng tâm sự với em khá nhiều. Lúc đầu em ko có t/c gì đặc biệt cả, chỉ thấy cậu ấy đang cần ng` chia sẻ thì mình sẵn sàng lắng nghe thôi. Nhưng gần đây em lại nhận ra là em nghĩ đến cậu ấy khá nhiều, muốn gặp và nch với cậu ấy nữa. Tuy nhiên, cái tỉnh táo trong em cho em biết rằng cậu ấy vẫn còn t/c với ex và cũng quý mến em như 1 ng` bạn mà thôi. Cậu ấy nói chưa bao h tâm sự với ai nhiều chn như với em.


Biết rằng thật khó để tìm được ng` khiến mình rung động nhg em thấy rằng mình nên dứt khỏi t/c này trước khi trở thành ng` lấp chỗ trống :) Mọi ng` hãy cho em lời khuyên với. Có phải em nên tránh sms, chat chít và gặp mặt hay ko? Vì tụi em chơi trong 1 hội nên mỗi lần cả hội tụ tập là lại gặp nhau. Mà cái hội đó rất hay gán ghép tụi em, bao h đi chơi cũng bắt ngồi cạnh nhau. Em sợ mỗi lần gặp là em lại ko kiềm chế đc t/c :(


Cám ơn mọi ng` :Smiling::Smiling: