Em và người yêu quen nhau được 3 năm, 2 năm đầu thì a ấy là nguời tính tình rất tốt, chưa bao giờ nói nặng mình câu nào mặc dù có hơi phong kiến về cách ăn mặc và ứng xử nhưng cái này mình cũng cùng quan điểm, thậm chí a ấy còn cho mình đánh trước mặt nguời khác nếu a ấy làm sai để mình đỡ giân, nói chung mình rất hạnh phúc ở thời gian này. Nhưng một năm gần đây thì khác, a ấy kiểm soát mình chặt chẽ luôn, từ cách ăn cách măc cách suy nghĩ đi đứng gì a ấy cũng bắt mình phải theo a ấy, tiền mình làm thêm kiếm được a ấy cũng giữ luôn, chỉ đưa tiền lại cho mình tiêu vs mua cái gì chính đáng. Còn lâu lâu mình đòi mua gì mình thích mà a ấy thấy k hợp lý là chửi mình, mình vd 1 cái thoi, hôm vừa rôi mình đặt mua cây son qua mạng, a ấy chửi mình ngu như bò, mua đồ k nhãn mác, mình giai thích thì a ấy đánh mình, chữi mình là đĩ vì cây son mà mất dạy măc dù mình k nói gì quá đáng cả, xin nói thêm là a ấy nhiều lần đánh mình và xúc phạm mình thậm tệ rồi. Nhiều lần mình nói chia tay và dứt khoát cắt liên lạc roi mà cứ mấy ngày là a ấy qua xin lỗi, chọc em cười để e cho qua chuyện roii lại thế tiếp.
Còn về em, phải nói là em rất hiền nhưng e rất ghét việc phải chịu sự áp đặt nên mỗi lần a ấy nói gi khó chịu là e im lặng để qua chuyện, vây mà moi lân như thế a ấy tra khảo em roì em boi rối nói gi sai là a ấy lại đánh em với xúc phạm e. Em sống nội tâm nữa nên e hay suy nghĩ, e thấy e k làm gì nên tội hết mà phải chịu đựng như thế e làm không dc. em giờ như bị ám ảnh về việc bạo lực cuả nguơi yêu nên e rất mệt mỏi, tình cảm thì k còn nữa, nhưng mà chia tay thì a ấy k chịu, rủ mình đi chơi ma k đi là a ấy dọa mình nua. Mình phải đối phó ntn đây :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn rủ di chơi thi ko di , đổi số , chăn số nhiều...