Chào các chị, e đang làm sinh viên năm 3. Trước đây e có quen 1 người bạn trai rất tốt, nhưng lúc đó e còn bồng bột ko chín chắn nên đã có những lúc làm người đó buồn. E từng đi chơi và hôn 1 người con trai khác (e rất bùn vì e lại dễ bị cám dỗ như vậy dù e ko thích người đó, và người đó cũng chỉ đem e ra đùa giỡn). E vốn thật thà nên đã kể cho bạn trai nghe và xin tha thứ và tụi e lại hp. Sau đó do e với bạn trai có nhiều bất hòa, suy nghĩ khác nhau do e miền Nam còn bạn là gốc Bắc và cái tôi của e quá lớn nên đã chia tay sau 8 tháng quen nhau. Trong thời gian đó e hay tâm sự với 1 bạn cùng lớp và bạn này thích e. Sau đó e vơi bạn trai có wen lại nhưng cũng ko đi tới đâu vì cũng gây hoài. 1 tháng sau thì chia tay chính thức và 2 ngày sau thì e wen người bạn cùng lớp. E bị mọi người đánh giá và nói xấu nhiều lắm. Lúc đó e khóc rất nhiều và xin mọi người tha thứ. Vì e chỉ mới hơn 18 tuổi và trước giờ e được giáo dục rất đàng hoàng nên e nghĩ việc e làm là cực kì tồi tệ. Bạn trai cũ cắt đứt liên lạc và e phải ăn năn, xin lỗi trong 2 năm mới được tha thứ và bạn đó cũng đã quen bạn gái mới được 1 năm.
Bạn trai mới của e rất yêu e, a thuộc tuyp người khô khan, ko lãng mạn và mê game nhưng a rất chân thật. A ko màu mè nên tất cả những tật xấu của a e đều thấy được hết. Nhưng e đã trưởng thành hơn so với 2 năm trước nên e ko còn quan trọng vẻ bên ngoài như lúc trước nữa và e chấp nhận hết mọi khuyết điểm của a. Tuy nhiên, vì quá khô khan nên a ít dành sự quan tâm cho e. A chở e đi học mỗi ngày và đi ăn thôi. Thời gian còn lại a dành ra game chứ hiếm khi chở e đi đây đó chơi. Khi nào a đi chơi xa ko có internet thì a nt, gọi đt e suot. Còn bth thì ngoài học a chỉ ra game và ko nt hay gọi đt cho e gì hết. A còn có tật cả nể với bạn bè và galant với con gái. Dù ko có gì quá đáng nhưng e vẫn bùn vì bạn nhờ thì a giúp, còn e lâu lâu nhờ a thì a kiu tự làm đi. A chat với mấy nhỏ bạn thì chat vui vẻ, còn e thì lúc a vui, lúc a cộc cằn:( E có cảm giác e đối xử với người trước sao thì bây giờ e bị như vậy. Điều này làm e lo sợ. Ngày nào e cũng suy nghĩ và khóc, e nghĩ e đã thay đổi rất nhiều và bất cứ ai gặp lại cũng nói e ko còn bồng bột như trước nữa. E luôn bị ám ảnh quá khứ ko biết trân trọng cái mình đang có rồi sợ mất người yêu hiện tại. e ko hề lải nhải gì với a hết, e toàn giấu nỗi lo đó trong lòng. vì lo sợ nên e cũng dễ ghen nhưng phải ráng kiềm chế lại. Điều đó làm e rất mệt mỏi. E với a đã quen hơn 2 năm và a xác định quen nghiêm túc, gia đình 2 bên cũng ủng hộ vì tụi e đều ngoan, hiền và chăm học. Mẹ e cũng hay nói ko phải những người suốt ngày nói iu hay quan tâm mình mới là tốt đâu, khô khan mới là thật lòng. Xin các chị cho e lời khuyên làm sao e quên được quá khứ và sống tốt vì e sợ nếu e cứ suy nghĩ hoài sẽ có 1 ngày a biết và làm a mệt mỏi :( e cám ơn các chị nhiều lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ông kia ghẹo tui wai` nha ><
Mình đâu có nói mình say nắng ai đâu bạn. :-S với mình còn trẻ...
Đọc đến từ "say nắng" buồn quá k muốn khuyên bảo gì...
Sao lại buồn, động viên chủ Top đi chứ nhỉ? Đằng ấy có nhiều chiêu hay lắm mà!
Chả hiểu sao đọc xong lại buồn..:(:(:(
Hi, qua giờ cũng đc nhiều người động viên và khuyên nhiều....
Con trai thì lúc nào ko phũ phàng như vậy [-(...
thui giờ bạn chịu khó ăn chay, đi chùa tích đức mỗi ngày sẽ thấy thanh thản hơn
Mình trc kia bỏ...
-Tính tốt: hiền lành (tự kỉ mà lị), ko hút chích (ở nhà suốt ngày biết gì mà chích vs choác), ko gái gú (cắm đầu vào game thì...