Em đang đi du học, và đợt vừa rồi em đc bạn em giới thiệu cho một anh ở VN ạ. Nói chung là điện thoại chat chit cũng vèo vèo rồi. Tóm lại là cũng có tí thích( cả 2 chứ k phải mình em)
Thế dưng mà em vừa phát hiện ra là em hơi vồ vập, vì chính anh bảo với em là anh thích em kiêu với anh, khó với anh hơn tí nữa :Thinking:
Mà em thấy cũng đúng, dễ quá thì con trai nhanh chán. Em bị cái tật là thích ai là y như rằng bộc lộ ra luôn
Giờ em đang chả biết làm thế nào, càng nghĩ càng thấy em dở hơi, em đang định cắt liên lạc, em về đc khoảng một tháng em sẽ tính tiếp ( 3 tháng nữa em về hẳn rồi)
Các chị cho em lời khuyên với ạ, làm sao để kiêu hơn , làm sao để phũ với giai hơn đây ??? Sao nhiều đứa bạn em nó phũ với giai dã man mà e k làm được
Em cảm ơn mọi người nhiều nhiều :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Em ơi, học cái hay cái tốt không...
Cứ từ từ khoai sẽ...
Tiếp nhé, xa nhau cũng vu vơ luôn :Smug:
giận hờn vu vơ...
Nghe giống như là đong đưa chơi, gặp em này buông 1 câu, thấy em kia ...
:))
nghĩ đến là lại hí hửng vì muốn xem 1 người gia trưởng, cực gia trưởng như...
Anh kia không bị cho vào dĩ vãng mà là được bứng sang 1 loại bạn khác =)), quan hệ của chị vả ông ý là rất tốt...
Trước em cũng...
@ em mèo, anh bạn kia của chị chắc mãi vẫn chỉ có thể là bạn chả hơn nổi.
Mà tính chị...