Em mượn nick chị em để nhờ mọi người tư vấn một chuyện.


Em và người yêu yêu nhau được 4 năm... có thể nói anh ấy là mối tình đầu của em, và cũng em đã nghĩ suốt cuộc đời này em sẽ yêu anh và không bao giờ làm tổn thương anh. Thời gian trôi đi, chúng em ngày càng yêu nhau song trớ trêu thay không thể đến với nhau được. Em quyết định đi du học để quên anh ấy. Anh ấy xin em là chia tay anh ấy đừng yêu người khác ngay, chỉ nghĩ đến điều đấy anh không chịu nổi, em đã đồng ý. Thời gian này là thời gian cuối cùng chúng em ở bên nhau.


Đúng lúc này sau bao nhiêu năm người khác xuất hiện, và đã làm em rung động.(anh ấy cũng đi du học châu âu giống em). Nhưng có thể nói em rung động thích anh ta rất nhiều nhưng không có cảm giác an tâm. (con gái thường thích thằng đểu mà). Anh ấy cá tính, đào hoa và phong cách, giàu có đủ mọi đức tính để nhiều em mê mệt... chính vì thế em không có sự an tâm. Lý trí em bảo vậy mà trái tim em đã thích anh ta mất rồi. Em bắt đầu nhận lời đi chơi riêng với anh ấy 2 lần và nói dối người yêu... Anh ta thừa biết em có người yêu rồi, nhưng cũng biết giữa em và người yêu em có điều gì đó trục trặc. Anh ấy cưa em rất kiên nhẫn, rất có kinh nghiệm.


Tình cảm em dành cho người yêu thì vẫn dạt dào như xưa.


:Crying: Em bắt đầu đang bước vào cánh cửa của việc bắt cá 2 tay. Em định nói thật hết với người yêu. Vì sâu thẳm em sẽ không bao giờ rời bỏ người yêu em chỉ vì người thứ 3, em không muốn làm anh ấy (người yêu em) tổn thương. Song cứ vô tình em cứ nghĩ đến anh ta (người khác) suốt... và thấy bối rối!!! Liệu em có nên nói thật hết với ngưởi yêu, không em thấy tội lỗi quá.