Làm sao để ng iu quan tâm đến mình hơn???????????/
Tình hình là rất tình hình. Các bác ạ!
Người iu em, anh ấy rất ít khi quan tâm đến em. Anh ấy sinh năm 84 còn em 90
Một tuần gọi điện một lần nhắn tin thì đếm trên đầu ngón tay ạ. Em ko làm sao để các anh ấy quan tâm em nhiều hơn??????????/
Có lần em nt cho anh ko để ra 2 phút nhắn cho em một tin ak. Thì anh ko nói j. huhu:((
Anh ấy ngày đi làm 8 tiếng còn tối thì đi học ạ. em biết là anh ko có thời gian nhiều nhưng em cũng ko đòi hỏi j nhiều. mà nhiều khi nhắn tin thì bặt vô âm tín. hỏi thì lúc đó anh bận. anh đọc xong nhưng quên.:((
Em iu anh ấy lắm ạ. Hai người lại ở xa nhau. Nên nhiều khi em cũng thấy nản ạ. Mặc dù em biết anh ấy cũng iu em:). nhưng mà nhiều lúc thấy buồn buồn mà chẳng ai chia sẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anh ấy ko nghèo đâu. Nhà mặt phố bố làm to.
Mình thích anh ấy vì anh ấy chung...
Còn chủ top bên cái a...
Chẹp, thế này thì iu đương gì nữa hả nàng?
Chị nhìn vào ai iu nhau, chị hay xét...
Yêu bạn...
mình cũng đi làm, tối về đi học thêm :(( cua lại người yêu cũ - mối tình đầu mà chưa được :((
xin lỗi bạn, Nhưng khả năng có e khác hơi bị cao đó bạn à :d
Em quên anh ấy cũng hơn năm rùi ạ. Mới...