Người yêu mình năm nay 27t và theo mình là khá thành đạt so với tuổi, anh ấy sở thích thì hơi giống ông già, ko biết nhiều về những tin giải trí hot nếu hỏi giá đất, bất động sản, chứng khoán thế nào thì chắc mới đúng gu, mình thì 20t đang đi học chả biết gì về mảng làm ăn của người đó, không biết phải chia sẻ sở thích như thế nào, mỗi lần hẹn hò thì lúc nào cũng là đi xem phim và đi ăn cả tuần chỉ gặp nhau đc 2 ngày cuối tuần mà anh ấy cũng chẳng thích cafe anh ấy từng bảo đc ở nhà nằm là sướng nhất ~.~ là người rất lười đi xa 2,3 lần nói sẽ đi cầu ánh sao và aeon mà cứ hẹn miết luôn rùi rốt cuộc cũng chỉ vòng vòng q1 :(. Hễ anh ấy nói chuyện công việc vs đối tác anh ấy không muốn mình nghe nói được vài câu rồi xin đi chỗ khác nói chuyện (hay tại lúc trc mìk từng nói anh khoe của chăng ? ),chúng mình cũng ít tin nhắn vs nhau ngày chỉ 4,5 tin mặc dù mới quen nhau 3 tháng :( .. cũng có những lần mình nói khéo anh hay giận dỗi tí thì a sẽ gọi điện nt hỏi ai làm mình buồn ^^ rồi sẽ tích cực nt vs mik nhưng chỉ đc khoảng tuần thôi rồi đâu lại vào đó. Đôi khi mik thấy a rất gần mik rất vui vẻ bên mik nhưng đôi lúc mik cũng thấy a ở xa mik lắm giống như 1 thế giới khác vậy ... Anh cũng đã từng yêu 2 người, cả 2 ng này đều đã lập gđình rồi cô thứ 2 là đang quen a thì lại chọn lấy 1 a singapore khác, đám cưới lại còn mời a, mình cũng từng suy nghĩ về điều này, có phải chăng 2 cô gái này đều có cảm giác giống mình là ko thể hiểu đc a, a ko cho họ cảm giác an toàn ???Nói thêm là đó h trong công ty đối vs a ko bao giờ có khái niệm bạn bè , bn thân thì là những ng ở lĩnh vực khác a và mình cũng để ý thấy việc gì quan trọng đối vs a thì nhất định a sẽ tự làm và ko tin tưởng nhờ người khác, sắp tới a mua nhà dọn ra ở riêng vì a nói muốn tự do ko ai quấy rầy vì lúc trc sống chung vs ba có lẽ 2 cha con quan niệm ko hợp nhau, a luôn cho là ba cổ hủ ... Sao mik cứ thấy a ấy quá một mình ... Trong tc a ko quá nồng nhiệt chỉ nồng nhiệt mỗi tiền thôi nhưng khi mik cần a thì a nhất định sẽ khiến mik vui trở lại... Mình ko biết làm sao để a ấy say đắm trong 1 ty, mik có cảm giác trc h a ấy chưa từng yêu ai đến như vậy, tại sao lại kỳ lạ vậy mọi người, yêu muốn tiếp tục yêu a ấy mọi người cho em lời khuyên em nên chuẩn bị gì về tâm lí để thay đổi anh chàng này với.