số là thế này tớ 8x đời giữa, nay cũng ngấp nghé băm tới nơi rồi. nhưng không hiểu sao bản thân tớ thì thích mấy a lớn tuổi hơn, nhưng rốt cục chả có anh nào để ý mà chỉ có mấycậu nhỏ tuổi hơn không à. xí xí trước đây lúc còn sv mềnh cũng ui 1 cậu nhỏ hơn 2 t nhưng chia tay lâu rùi... hiện tại thì lại có một cậu sinh năm 90 đang tỉnh tò tớ mà tớ thì chỉ coi như là em thôi.
tớ thì nhỏ con, hơi lùn lùn, cũng zui zẻ, nói chung là rất hay toe toét :D
các tiền bối có bí kíp nào cho tớ xin được thọ giáo để chinh phục các đỉnh cao 7x với :)
Có cảm giác như nhiều chị 8x thích hình tượng hóa các zai 7x thì phải,trong đầu luôn mặc định zai 7x thì thành đạt,chín chín,biết lo nghĩ,nếu cưa đổ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
gì mà đao to với búa lớn, con người...
Tiếp theo...
Chồng của Thiên Lý tuổi tuy 6x nhưng tài sản của mẹ ảnh lớn...
Chỉ cái không...