e là sinh viên năm nhất, học kì 2 vừa r có học 1 môn mà thầy giáo còn rất trẻ (sn 88), e sn 95. thật tình thì e luôn bbij ấn tượng với kiểu con trai có vẻ chững chạc, hiền hiền (mà e thì rất nhoi :p) và e bị kết thầy ngay từ cái nhìn đầu tien mất r:Embarrassment:. thầy k phải kiểu đẹp trai nhưng có duyên, hiền khô, e lại là lớp trưởng nên có nhiều cơ hội để tiếp xúc với thầy. Đầu tiên 2 thầy trò chỉ nói chuyện qua lại về học tập, thầy thông báo, hay e thắc mắc cái j đó. Dạo nọ e viết 1 cái status vui vui trên fb thì thầy nhắn tin hỏi e bảo chuyện j ngộ ngộ v. Thế là e dc đà hỏi chuyện thầy luyên thuyên:D:D. Trong lần đó e đã khai thác dc 1 thông tin khá là quan trọng là hình như thầy có người yêu r :((:((:(( định vào xem mặt ngta thế nào mà thầy lại chả đăng bất kì thông tin j đến chuyện tình cảm cả :( E vẫn tiếp tục nuôi hi vọng! hôm nọ thầy đi công tác hà nội, về sài gòn thì bị ốm nhưng vẫn ráng đi dạy. tối về e nt giả vờ hỏi chuyện học hành r hỏi thăm thầy là thầy khỏe chưa ạ, thầy kêu thầy vẫn đang mệt, cảm ơn e :), thầy luôn trả lời khách sáo như v làm e càng thêm nôn nóng. Trước khi đi ngủ e nhắn thêm cho thầy 1 tin nữa: "Thầy ơi thầy đi nghỉ sớm, mau hết bệnh nha thầy. hôm nào thầy mệt thì giảng bài... dở lắm ạ :D" Thế mà thầy chỉ rep lại mỗi cái icon :p. hiuhiu.


tối hôm sau thầy nhắn cho e cái tin: học bài ngoan nha học trò. e cũng nhắn lại: e cảm ơn thầy. thầy khỏe chưa ạ? 1 lúc lâu sau thầy rep: thầy đỡ r, cảm ơn e. e nhắn: z thầy đi nghỉ sớm, đừng thức khuya nha thầy :). thầy cũng chỉ nhắn lại: uhm :). v là rõ ràng thầy muốn giữ khoảng cách với e phải k ạ? :((:(( chẳng qua thầy áy náy vì thấy e quan tâm thầy v mà thầy chỉ nhắn mỗi cái mặt cười nên hôm sau mới nhắn cái tin học bài ngoan đúng k ạ???? Nếu v thì e phải làm s để thầy cũng thích e đây ạ? e thì mặt mũi cũng k đến nỗi, cao ráo dáng ổn, học hành bt, nhưng thầy đi dạy tiếp xúc vói bao nữ sinh xinh xắn thế kia, với lại thầy đã có n.y r. Liệu e có còn cơ hội nào k? mong m.n giúp e với ạ