Em mới lấy chồng được 3 tháng, 2 đứa yêu nhau đã 2 năm. Thời gian mới yêu thì 2 đứa quấn qúit gần gũi lắm. Nhưng giờ cưới rồi về ở cùng nhau thì ông xã lại hơi thờ ơ, không còn những cử chỉ nồng ấm như xưa. Kiểu như không chủ động ôm, hôn âu yếm như ngày xưa nữa. Ở cùng nhà thì việc ai người đấy làm, ít nói chuyện tâm sự như xưa. Và điều này làm em thấy tủi thân lắm. Em là người tình cảm & em luôn thích được nhận sự quan tâm. Em đã chủ động thể hiện với ông xã, nhưng xem ra anh ấy vẫn chưa hiểu để đáp lại với em. Vẫn rất vô tư ạ. Các mẹ các bố có ai có thể chỉ em cách để giúp gần gũi chồng mình như xưa không ạ? Em không muốn cuộc sống hôn nhân lại đi vào lối mòn, buồn chán & mất đi sự gần gũi đâu ạ. :Sad: