Em và người yêu em quen nhau cũng được 2 năm rùi các chị ạ. Em nghĩ cái gì có quá dễ dàng thì cũng nhanh chán. Ông ny e tán e chắc 1 tuần đổ luôn, mà e cũng tự đổ ổng chả mất công j, do e cũng thích ông í trước rồi. Mà yêu càng lâu càng bộc lộ bản chất ra các chị ạ. 2 đứa ở chung cũng dc vài tháng (tụi em đi du học) thì bản tính ông í bộc lộ hết ra. Gia trưởng, cộc cằn, bảo thủ, ích ký, lúc nào ảnh cũng nghĩ mình ngon, nghĩ cho bản thân mình trên hết, nhăn nhó, khó chịu, nói nặng nhẹ với em. Nhờ vả, sai bảo j tất cả e đều làm chỉ để ảnh vui. Còn ảnh thì ngược lại các chị ạ, e biết để lâu em sẽ khổ, em nghĩ trước giờ ba mẹ chẳng để em phải khổ chút nào, bây chừ phải khổ vì 1 thằng đàn ông k đáng với tình yêu của mình nó k công bằng tí nào, nhưng mà e còn thương quá, e cũng cố gắng dứt nhưng không được. Các chị chỉ cho e cách dễ dàng chia tay, nhanh quên nhất có thể được không ạ? em không muốn tự mình làm khổ mình hoài. Em cảm ơn các chị nhiều lắm ạ!