Chào cả nhà ạ,


Tình hình là em là em làm tàu ngầm topic "cứu em với ca tán zai gấp" của bạn Cáy lâu lắm rồi, khâm phục các cao thủ nhà mình ở trong í lắm ạ. Hum nay em định post nhờ bài của em vào nhà bạn Cáy nhưng mà lo bạn í ko đồng ý, vì vậy em mạo muội mở top này. Hi vọng nhà mình giúp đỡ em với ạ :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:


Cụ tỉ là thế này ạ, em lượn lờ ở 1 forum về ngoại ngữ lâu lắm rồi, cực ngưỡng mộ bác admin ở đó. Hôm noel í vì phải đi làm ca tối, ngồi ngắm người người nhà nhà đi chơi, tủi thân quá nên em lại mò vào forum chơi. Ai dè em nhòm thấy cái stt bác í để là : Đang thất tình, thấy hay ho nên em đánh liều gửi 1 cái mess cho bác í, đại í là chúc noel vui vẻ, đừng buồn làm gì......ko ngờ thì bác í lại nhắn lại....:D:D:D. Nhờ kì công làm chuột chũi ở top của bạn Cáy mà em chém dông dài nhắn tin qua lại ở forum với bác í đc gần 2 tuần. Sau đó zai cho em ID yahoo.


Hóa ra là zai đang thất tình thật ạ, zai kêu zai yêu ng ta nhưng ng ta ko yêu zai. Zai nói sn 80 và bắt em gọi là chú. Khổ em thấy hay hay nên cũng gọi là chú luôn. Có việc gì buồn buồn lại nhắn tin trên yahoo, rồi chát chit với zai. Em thì chưa yêu ai bao giờ , chưa tình đầu tình cuối gì hết ( có thể nói là ế cả nhà ạ, mà xung quanh cũng chả thấy có vệ tinh nào tán hết :(:(:(:(:( buồn lắm ạ ) Em hỏi gì zai cũng nói, mỗi tội hỏi tên zai nhất định ko khai, hôm qua zai còn nói zai chưa từng cho 1 ai trên forum í biết tên zai hết .....:o:o:o:o:o:o:o


Em ko có í muốn tán zai hay gì gì đâu ạ, chỉ là cảm thấy nói chuyện vui vui...mới lại hay gọi zai là chú, nên thấy zai như chú hoặc anh trai thôi. Nhưng em thiết tha xin các cao thủ chỉ cho em chiêu làm zai nói thật tên zai là gì đc ko ạ, theo em cảm nhận thì zai thuộc dạng khá ít nói, trầm.


Em cảm ơn cả nhà trước ạ ....tặng hoa tết cho cả nhà wtt nè : @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-