Làm sao để biết người ta yêu mình hả các chị???


Em được giới thiệu cho 1 anh, cũng xinh trai, nói chuyện cũng hay. Bố mẹ anh ấy cũng đã đến nhà em nói chuyện rồi.


Nhưng giờ em lại vô cùng băn khoăn về tình cảm của anh ấy. Em cảm thấy rằng anh ấy yêu em như yêu quý một cô em gái nhỏ mà thôi. Cho dù anh ấy đã nói muốn lấy em, cho dù anh ấy theo đuổi em gần một năm trời, nhưng chưa bao giờ anh ấy nói lời yêu hay cầm tay em cả. Trước anh, em cũng đã yêu một người khác, nên em thấy cách thể hiện của anh lạ lắm í. Nó giống anh trai chăm sóc em gái hơn là trai gái yêu nhau.


Bản thân em khi quen anh cũng là lúc anh mới chia tay ny. Lúc ấy em nghĩ lấy quách một ai đấy cho xong. Nhưng bây giờ khi đã bình tâm hơn, em chỉ muốn lấy người thực sự yêu mình thôi và thực sự mình yêu thôi. Bây giờ em sợ anh không yêu em nhưng nghĩ mình cần một người vợ nên vơ bừa em, cũng như em vậy.


Hix, có lẽ em phải chấm dứt mối quan hệ này thôi. Càng nghĩ càng đau đầu:(