Chào các bạn, các chị!


Mình đang rơi vào tình huống khó xử quá, không biết tính thế nào nên lên đây hỏi ý kiến mọi người.


Chuyện là, tuần trước công ty mình dự định tổ chức đi chơi vào cuối tuần này( cụ thể là đi bắn súng sơn) lúc đầu mình hỏi sếp có cho dẫn người ngoài đi không thì sếp bảo là được, nhưng đến hôm nay thì sếp khác nói là không( công ty có 2 sếp). Trước đó mình có rũ bạn gái mình đi chung cho vui, rồi bạn gái rũ thêm chị gái nữa, mình nghĩ là đi chơi cho vui, chi phí mình tự chịu, nhưng mình nghe là sếp nói không cho người ngoài( mình chưa nói chuyện với sếp). Giờ mình phải làm sao, vì lỡ hứa với người ta rồi.... mong mọi người cho mình một lời khuyên.. mình phải giải thích với bạn gái thế nào đây.. mình sợ cô ấy giận....
.