Tình hình là nhà mình gần khu công nghiệp .E ý thì đi làm cn ,cứ tầm chiều tối là đi làm về qua nhà mình (cũng là cửa hàng làm ăn của mình luôn )-e ý toàn đi với mẹ(2 mẹ con đi bộ -là người ở tỉnh khác đến đây ở trọ)-thỉnh thoảng e ý mới đi 1 mình.Ban đầu mình định đánh rơi dt cho e ý nhặt để làm quen ,nhưng nghĩ lại như thế phải căn thật chuẩn ,với lại nhỡ hỏng m nó dt mà có khi lại ko nên cơm cháo gì thì nhục @@ ,với lại tầm chiều tối có lúc mình bận công việc ,hôm nào rỗi mới ra hóng được .Mong các cao thủ chỉ giáo cho cách làm quen tự nhiên nhất .Xin dc hậu tạ thẻ 100k nếu thành công :))
P/s :mình gần 3x nhé cho nó dễ tư vấn cách phù hợp .E kia thì trẻ ,ở trọ cùng mẹ ,lúc nào cũng thấy mẹ đi cùng kể cả đi chợ hay đi làm ,mẹ quản chặt quá hay sao ý cứ thấy mặt buồn buồn ^^ .2 mẹ con làm cùng cty với ông hàng xóm mình ,nhưng mình ko thích nhờ người lớn .Vẫn tin các cao thủ webtretho sẽ có cách ổn nhất :-*
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thích thì căn lúc 2 mẹ con ăn sáng thì xà vào ngồi cùng mà mở...