Những thông tin tiêu cực gần đây về nền kinh tế làm cho chúng ta, dù có lạc quan đến mấy, cũng cảm thấy hoang mang lo lắng cho cuộc sống riêng của gia đình mình.



Tớ thấy thắc mắc là không hiểu nếu kinh tế tiếp tục xấu đi, thu nhập không thay đổi hoặc thậm chí giảm sút nghiêm trọng, các khoản chi tiêu cơ bản cho gia đình, con cái ngày càng lớn lên, chúng ta buộc phải cắt giảm chi tiêu đáng kể cho những khoản mục không phải là thiết yếu, thì có ai còn đủ tiềm lực tài chính, thời gian, công sức, tình cảm để đầu tư cho các tình cảm ngoài luồng nữa nhỉ. Bối cảnh kinh tế bi đát này đúng là một thử thách tuyệt vời cho những mối quan hệ như thế này.



Giả sử các bố thành đạt bây giờ cất ô tô ở nhà, mặt mũi căng thẳng lo trả lãi ngân hàng và không có tiền trả lương nhân viên, buổi tối về nhà ăn cơm với vợ, không còn điều kiện để mua nước hoa, son phấn tặng bồ, không còn rủ bồ đi nghỉ ở những thiên đường du lịch, không còn đủ tâm trạng để nói những lời hoa mỹ với bồ,



Giả sử các mẹ xinh đẹp, cá tính không tiếp tục mặc những bộ thời trang mới và sành điệu, đầu óc luôn quay cuồng với giá xăng, giá lương thực thực phẩm, học phí của con, phải cho oshin nghỉ việc, ăn cơm hộp trong văn phòng, không đi shopping và spa được nữa,



thì còn ai ngoại tình nữa không nhỉ? Các bố mẹ cho ý kiến với nào, hoặc là đã có ai bỗng dưng quên béng mất cảm xúc ngoài luồng vì giá xăng, giá đô chưa?