Yêu nhau mà em chả biết nũng nịu, hay õng ẹo, làm nũng gì zai cả. Lúc nào cũng nghĩ là mình có thể làm được mọi việc và luôn cố gắng tự mình hoàn thành mà ít khi cần sự giúp đỡ của gã.
Thấy con bé bạn thân lấy chồng rồi bảo là cái này là điều cần thiết đấy, để cho gã thấy được gã là nơi để em dựa dẫm, che chở. Thoáng cái, em phát hoảng.
Nhưng em chả biết áp dụng cái đó trong những hoàn cảnh nào nữa. Hic, khô như ngói. :Crying:
Các mẹ, các chị có kinh nghiệm hay j đó tương tự thì share em với nhé.
á.lúc mới yêu nhau mình cũng chả biết làm nũng đâu,bây giờ thì siêu nũng rồi :Laughing:,toàn bị quát là nũng quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'''''''
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
Anh chị em
Chị dâu nhắn tin cho anh trai
"Mai sinh nhật e, anh có tặng j cho e ko"
Anh trai đang ở ngoài...
Mình và anh ấy yêu xa nên 1 vài tháng mới gặp nhau...
Và đào mộ?:Silly:
Ừ, topc này hay thật, mình có xem topic Người...
Trời sinh thế nào thì là thế đấy thôi..Bắt trước người khác làm chi @@
Có 1 số ng làm lũng thì ok nhưng 1 số thì...