Trong tình yêu không ai muốn làm người thứ ba cả, nhưng một cô gái đã lỡ một chuyến đò với vốn nhan sắc ít ỏi không khỏi siêu lòng trước một người đàn ông mạnh mẽ, dí dỏm và chân thành như thế.
Tôi từng dặn lòng mình đừng vội vàng với tình cảm, đừng mềm yếu nữa. Tôi phải thực sự mạnh mẽ để bảo vệ cô con gái bé nhỏ của tôi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, vậy mà ông trời lại mang anh đến cho tôi như định mệnh. Tôi không tài giỏi, không đảm đang, kèm về nhan sắc nhưng có lẽ trời thương nên cho tôi cái tính dí dỏm, hoà đồng và một trái tim nhiệt thành. Bảy ngày trong định mệnh, chúng tôi chia sẽ với nhau về cuộc sống về công việc về mọi chủ đề vô thưởng vô phạt để rồi cả hai chợt nhận ra đã phải lòng nhau. Giá như mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa từng thuộc về ai. Anh đ ã có một gia đ ình hạnh phúc với 2 thiên thần bé nhỏ.
Cuộc đời muốn thử thách tôi nên đã giày vò tôi hết lần này đến lần khác, bây giờ tôi vẫn nghĩ đến anh, không sao thoát ra được. Anh kể với tôi về tình yêu của anh, sau khi chia tay với một mối tình sâu đậm anh cưới cô em nuôi thân thiết đã nhiều năm, một cuộc hôn nhân không có nhiều tình yêu, tôi nghĩ thế, rồi giờ đây a muốn tôi trở thành em gái của anh. Sau 48h định mệnh, chúng tôi trao cho nhau lời yêu thương và nụ hôn nồng thắm của lần đầu ngoại tình, tôi và anh hứa với lòng sẽ là anh em tốt của nhau.
Những cuộc điện thoại vội vã, những cuộc hẹn cứ sắp xếp mãi không được, tôi thấy lòng nặng trĩu. Anh vẫn hỏi tôi có nhớ anh không? Làm sao tôi dám trả lời, dù trong lòng tôi cũng muốn nghe anh nói rằng anh nhớ tôi.
Tôi chưa bao giờ muốn kéo anh ra khỏi gia đình anh, tôi thương anh và muốn được ở bên anh như một cô em gái, nhìn thấy anh hạnh phúc thành công, Nhưng sẽ rất khó, rất mệt mõi, nếu anh trong lòng tôi luôn là một người đặc biệt thì làm sao che giấu được nổi nhớ. Chỉ khi bạn là người ngoại tình, là người thứ ba bạn mới hiểu được chuyện tình cảm không có đúng sai nữa, tôi phải chấp nhận hiện tại này thôi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1