Tình hình là e hoang mang quá ak! Ko có cũng khổ mà có nhiều cũng khổ. Khóc ko ai biết. Giúp e với


E con dê đc trời phú cái tuổi các cụ hay thích, lại thêm cái giao thiệp rộng, tính vô tư nên zai cứ đâm đầu nhào zô. Ai cũng bảo sướng nhưng 1 phần vì thế mà năm kia e bị Ck sắp cưới đá ak :((


Bao nhiêu a theo đuổi e bỏ ngoài tai toàn tâm yêu a đó nên đã bị sốc nặng. Từ đó đến H e ko yêu nổi ai nữa. Cái chính là ko đủ niềm tin để yêu. H các cụ nhà e giục ghê quá. Cũng có mấy mối hỏi. Các a chị từng trải cho e lời khuyên e phải làm sao ạ! Ở vậy hay lấy đại 1 người ? Làm thế nào để yêu lại đc ạ?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ClaraLily