Làm mẹ kế...Khó hay dễ?????????? Cho em lời khuyên với ạ !!!!!!!!!
Khi em cảm thấy thất vọng về con trai và sợ hãi những sự yêu thương thì anh ấy tới. Anh ấy mang cho em sự ấm áp và cảm giác muốn quan tâm chăm chút cho một người đàn ông của riêng mình. Em có trách nhiệm hơn với cuộc sống và những quyết định chứ không còn thơ ngây tin vào những câu chuyện cổ tích và thứ tình cảm chỉ là nhất thời tạm bợ. Nhưng hạnh phúc không bao giờ là dễ dàng cả. Mọi thứ nó như có những quy luật thử thách của riêng nó. Chúng em ở quá xa nhau và hai đứa mang hai thế giới đối lập. Anh ấy đang là quản lý công trường xây dựng trong miền nam còn em thì đang năm 3 giảng đường đại học tại Hà Nội. Anh ấy đã có gia đình và hiện vợ thì bỏ đi theo người khác và con thì để bà ngoại nuôi trong khi em không có chút kinh nghiệm gì với vấn đề mới lạ này cả. Điều đặc biệt......em là người khuyết tật còn anh là người bình thường. Dường như tất cả đều như những mũi tên đối lập đôi lúc làm em hoang mang sợ hãi. Nhưng để sống được đến lúc này với những nỗ lực của riêng mình và mọi người trợ giúp em không mất niềm tin vào bất kể cái gì cả. Có thể đó cũng chỉ là sự thoáng qua trong cuộc đời nhưng chưa có người đàn ông nào làm em xuất hiện khái niệm muốn chăm lo cho con và anh tới thế. Thế nên em không muốn đánh mất cơ hội khi còn có thể cố gắng. Mong các chị, các mẹ, những người đi trước em có thể cho em những kinh nghiệm chỉ bảo. Em chưa bao giờ thấy thua thiệt hơn bạn bè bất cứ gì duy chỉ có cái em không có anh chị để chỉ bảo những điều hay cái tốt. Làm chị cả của 3 cô em gái và con của một người mẹ luôn luôn lo lắng cho con gái em không dám làm mẹ hay gia đình em phiền lòng. Em xin cảm ơn và chúc các chị các mẹ những gì tốt đẹp nhất. Đây mới chỉ là khởi đầu.....để bước tiếp và thành công em còn cần quá nhiều sự học hỏi.Mail của em nà : @gmail.com">fsvvicongdong@gmail.com. Mong các mẹ sẽ luôn bên và chia sẻ với em YÊU CÁC MẸ NHIỀU
P/s: Người yêu em còn đang ấp ủ một ý định là chế tạo cái máy cắt đá quý ) Anh ấy luôn thích chế tạo máy móc dù làm xây dựng. Cứ rảnh cái là em lại thấy ngồi nghiên cứu mấy cái máy hỏng để mua đồ rồi chế tạo cái máy mới cải tiến hơn. Anh ấy bảo máy cắt đá quý của Tây thì đắt lắm mà nó cũng dễ làm nên đang ấp ủ chế tạo cái máy này để lập nghiệp với việc kinh doanh trang sức đá quý giá rẻ "++++" Vì anh ấy ngày xưa đi đào đá thuê nên hiểu kỹ về đá và có nguồn nguyên liệu tận gốc. ) E chả biết khuyên sao với anh ấy vì đam mê thì không ai cấm được. Nhưng để tìm ra cái máy cho anh ấy ngó nghiêng thì khó quá. Thế nên em tha thiết mong nhà mẹ nào có máy chế tạo, cắt đá quý làm trang sức giúp em với ạ. Anh ấy đang dự định tết bay ra bắc tìm mấy cái máy này. Híc lúc nào cũng đặt công việc lên trên người yêu ạ (. Em xin cảm ơn các mẹ đã lắng nghe ạ. Hì hì
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn muốn mọi người có những lời khuyên đúng đắn thì tốt nhất là...
Em hãy cứ giữ mối quan hệ và yêu thật lòng nhưng đừng...
Vừa search thử bạn Đức Huy nào đó...
Thấy cái link này...
Ko biết phải ko?
Cơ mà nếu những bài hát...
Chị ơi em chưa có gia đình lần nào ạ...Nếu có...