Em và bạn trai quen nhau đc gần 2 năm. Cũng nhiều hạnh phúc nhiều gian nan và xác định gắn bó lâu dài. Bạn zai em tốt, chiều và thương em, là ng có trách nhiệm. Nói chung em ko đòi hỏi yêu cầu j nhiều cả, chỉ cần a ấy cứ như vậy và lăng nhăng vớ vẩn ở ngoài là e hài lòng rồi.
Mà sự đời sao tréo nghoe thế ko biết các chị ạ. Có hôm vô tình em xem đt lão. Huhu lại là đt. E thấy có nhiều mẹ trên đây phát hiện ra chồng tòng teng ở ngoài qua cái dt. Hix. E xem đt thì thấy lão nt với bọn bạn lão nhắc đến vụ đi bia ôm, nội dung đại loại là tốn tiền mà chỉ uống bia hát hò chả làm j đc. Trời ạ ko lẽ các lão đấy còn muốn đi đến tận cùng mê cung đấy sao. Huhu. E buồn lắm mà ko biết phải làm sao. Cũng chưa nói j với lão. Lão cũng ko biết e biết chuyện. Còn nữa. Lại mò đt đọc. E phát hiện lão với bạn rủ rê nhau đi massage. Dồn dập quá e sốc nặng luôn các mẹ ạ. Mà các lão bạn toàn vợ đẹp con ngoan công việc ổn định, e gặp mấy lần đều thấy rất hiền lành biết lo cho vợ con.
Lão bạn trai em cũng rất biết lo và thương em, nghĩ cho e rất nhiều. Nhưng giờ e chẳng dám tin nữa. Nhiều khi nghĩ lẽ ra mình ko nên xem đt lão thì h này vẫn còn giữ đc hình ảnh tốt đẹp về lão. Em vẫn yêu nhưng buồn nhiều lắm. Tụi em dự tính cho tương lai cả rồi. Nhưng e và lão chưa bao h vượt quá giới hạn cả. Giờ em chưa biết thế nào, tiếp tục quen hay chia tay sớm cho bớt đau khổ, im lặng ko đả động đến coi như ko biết j và nói khéo, dạng đòn tâm lý ý, đại loại là a thương em thì đừng bao h làm j có lỗi với em, a nghĩ đàn ông đi bia ôm thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến hạnh phúc gia đình, bla bla... để lão suy nghĩ lại. Hay là em sẽ làm căng 1 trận, moi móc tim gan ra mà nói, lành làm gáo, vỡ làm môi. Thật là em chưa biết phải thế nào cho hợp lý. Tính tình bạn trai em rất rõ ràng, lúc thương thì mấy cũng chiều, tụi e ngày gặp nhau đến 2-3 lần, đt thì đầy lần ko nhớ, e muốn ăn uống j cũng chiều, e j quá đáng lão cũng ko để bụng, nhường nhịn em, nhưng cũng cục tính, mọi thứ đều có giới hạn, những lúc e giận dỗi vô cớ này nọ là lão để mặc em cho e muốn giận sao thì giận luôn. Vài ngày sau lão mới gọi điện cho e để nói chuyện giải quyết nghiêm túc. Với kiểu tính cách này, e phải nói chuyện thế nào cho hợp lý để lão sáng mắt ra và tự ý thức đc hành vi of bản thân ạ. Huhu. Các chị các mẹ tư vấn giúp em nhé. Em cảm ơn lắm ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em tham khảo đọc bài báo này nhé.
chúc em may mắn.
Đàn ông là thế mà,gái đẹp ai chả thích,nhưng vẫn chỉ là thú vui thôi ,lâu lâu mới đi .
Còn...