Làm gì khi phát hiện người yêu đem tiền nuôi con bạn gái cũ
Chào mọi người,
Em hiện đang du học và có bạn trai người nước ngoài. Em năm nay 25 tuổi, còn anh 38 tuổi.
Em và bạn trai yêu nhau đã được gần 1 năm, tình cảm của chúng em trước giờ vẫn rất tốt đẹp. Anh rất chiều em, cũng chăm sóc cho em chu đáo. chúng em cũng có dự định sẽ kết hôn. Anh thì muốn ở tại quê hương làm việc, còn em thì muốn về Việt nam.
Tuy nhiên gần đây mấy tháng em thấy thái độ anh rất lạ, khi thì lạnh lùng với em, khi thì rất tình cảm.
Tính em hay giận dỗi trẻ con, nên cũng khá nhiều lần đòi chia tay anh, anh thì lúc nào cũng bảo tuỳ em. Sau hối hận vì nhớ anh nên em lại nói quay lại,
Vì em sắp về nước, nên muốn biết quyết định của anh với tương lai 2 đứa như thế nào, trước anh nói khi yêu nhau 1 năm mình sẽ cưới, nhưng giờ anh lại nói em hãy đợi anh 3 năm nữa có được không. Em không hiểu tại sao lại phải đợi đến 3 năm, anh cũng 38 tuổi rồi, vẫn chưa muốn ổn định cuộc sống sao.
anh đưa ra lí do là lúc ý anh mới hợp tuổi, rồi bala thế này thế kia. Em thì sau khi về nước cũng phải phụ giúp gia đình việc công ty bên nghĩ chờ 3 năm cũng được. Anh đã hứa với em 3 năm sau nếu tình yêu của em không thay đổi, chúng em sẽ cưới nhau.
Em thực sự cũng chưa từng đến nhà anh, anh nói bố mẹ anh chưa gặp người nước ngoài bao giờ nên sợ sẽ có thái độ không tốt với em. Em tin anh nên cũng nghĩ, ừ thôi không sao, chào hỏi lễ nghi rắc rối, anh lớn rồi có thể tự chủ việc gia đình, cuộc sống của mình không cần hỏi ý bố mẹ.
Thực sự từ lúc yêu nhau chỉ có em hay nói về tương lai 2 đứa, anh thì chỉ nói cưới nhưng đôi lúc còn khó chịu khi em lên kế hoạch tỉ mỉ về tương lai, em hỏi thì anh nói em nói nhiều về cứoi xin nên anh thấy đau đầu.
Em thấy anh nói vậy thì không nhắc tới nữa. Tại em nghĩ chắc anh đi làm ở công ty mệt mỏi, em không nên gây áp lực với anh.
Chúng em dự định sau khi em về nước, tháng 8 anh sẽ qua Việt nam thăm gia đình em. Anh làm vị trí quản lí ở công ty, đi làm cũng hơn hai mấy năm nên em nghĩ ở tuổi anh cũng phải có 1 khoản tiết kiệm cho tương lai, gần đây em thấy anh hay kêu hết tiền, tới mức có lần trong ví chỉ còn tầm 2 triệu vn, em nghĩ hay do anh tiết kiệm tiền cho bọn em nên gửi hết trong tài khoản, nên cũng vô tư không nghĩ ngợi gì. Cho tới ngày hôm qua, em nằm chơi điện tử trên điện thoại của anh, bình thường anh cài mật khẩu không cho em xem điện thoại, em cũng không quan tâm nên chẳng buồn để ý. Rồi vô tình, em vô hòm thư của anh kiếm tra, phát hiện anh nhắn tin với 1 người phụ nữ philipin, người ta kêu anh gửi tiền cho, rồi nói tháng này con của bà ấy đi viện cũng cần nhiều tiền, anh nói tháng này đã gửi cho bà ấy gần hết lương, giờ cũng không còn nhiều. Rồi em còn phát hiện khi người phụ nữ này từ philipin qua, anh còn đi đón và đưa tiền cho nữa.
Em thực sự rất sốc, em đã rất tin tưởng anh, không nghĩ anh là người như thế. Em da còn bản thân suy nghĩ lại về anh, hôm sau em đã nói chuyện với anh, anh nói với em là dù anh có giải thích thế nào em cũng không tin, nhưng thực sự anh chỉ giúp vì thấy thương hại, người phụ nữ đó trươc kia là người yêu cũ của anh, không có chồng và đẻ con năm 18 tuổi, anh quen cách đây 10 năm khi con bà ấy 4 tuổi, anh đã hứa sẽ giúp đỡ khi con bà ấy tốt nghiệp. Đối với anh tình cảm dành cho người phụ nữ đó hơn cả tình yêu, như với gia đình, em nghĩ anh ấy đã gửi cho người phụ nữ kia rất nhiều tiền.
Anh đã thề con bà ấy không phải con anh, chỉ là anh đã hứa sẽ giúp đỡ
Anh nói chị ta rất đáng thương, không có công việc, vậy sao có tiền đi du lịch nước ngoài?
Em hỏi anh vậy tương lai con anh thì sao? Anh bảo em đợi 3 năm vì con người phụ nữ đó à?
Trong khi em là người anh yêu, xác định sẽ cưới em, nhưng tiền của anh đem đi cho người phụ nữ khác. Em thì những lúc có món đồ rất thích thì anh nói với em là tự làm thêm mua đi.
Anh đã hứa với em sẽ cắt đứt quan hệ với người phụ nữ đó, không chu cấp cho con bà ấy nữa. Từ giờ chỉ có em, anh sẽ tập trung lo lắng cho tương lai 2 đứa.
Nhưng em không biết có nên tin anh nưa không, chưa đầy 1 tháng nưa em về nước, nếu không tin tưởng tình yêu của chúng em cũng nên dừng lại chăng? Gia đình em cũng khá giả, em đâu có ước mong gì lấy chồng nước ngoài để đổi đời gì. Chỉ là nghĩ có duyên phận thì yêu nhau.