Con người không thể tránh khỏi quy luật muôn thuở : Muốn cái chưa có và không có . Vì vậy , việc người yêu của bạn có "say nắng" người khác cũng là lẽ thường ? Phải không nào ?
Nếu các bạn đứng ở hoàn cảnh đó . các bạn sẽ làm gì ?
Các bạn có , đã , sẽ là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của đôi lứa khác ?
Bạn sẽ xử sự ra sao ? Hi vọng những câu trả lời và góp ý thẳng thắn của các bạn nhé
haizz mọi người ơi....mk mới đăng ký hoi...người yêu của mk cũng trong tình trang này...mk rất rối không biết phải lảm thế nào....ai đó giúp mình với. thật sư...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
nếu ng yêu say nắng thì điều đầu tiên nghĩ đến là '' băm vằm nó ra''...
Mình cũng bị vậy, cô ấy cũng cung Song Tử :(
đúng rôi, cung song tử.....!