Mình tấn công ny mình khi cô ấy vẫn còn chưa chia tay bạn trai (tạm gọi là B). Đó là một mối tình 4 năm, và theo ny mình nói thì ở giai đoạn chán nản, muốn chia tay nhưng ko ai đủ dũng cảm để nói. Mình đến với cô ấy ở thời điểm khá nhạy cảm như vậy, nên tới bây giờ khi chúng mình yêu nhau, cô ấy chính thức nói lời chia tay bạn trai thì tâm trạng cô ấy dường như khá buồn và có chút gì đó tiếc nuối. Đó là cảm nhận chủ quan của mình vì thấy ánh mắt cô ấy hay buồn, ít cười hơn khi gặp mình, nhắn tin hay gọi điện cũng thấy chút gì đó man mác buồn, dù rằng khi hỏi thì luôn nói em không sao.
Mình cảm nhận rằng có thể trước khi chia tay thì cô ấy thấy bình thường với B, không nhớ, không muốn gặp, không mong chờ tin nhắn, không muốn nói chuyện đt; nhưng khi chính thức chia tay thì lại có chút gì đó gợn gợn trong lòng. Mình sợ cô ấy vẫn còn tình cảm với B và nó chỉ tạm thời ngủ yên khi cô ấy đến bên mình.
Từ trước tới giờ mình chưa ở vào hoàn cảnh này bao giờ, thực sự không biết phải làm sao. Mình rất yêu cô ấy, và cô ấy cũng vậy, dành tình yêu cho mình, có thể chưa nhiều nhưng chắc chắn đó là tình yêu.
Mong các bạn cho mình lời khuyên, mình phải làm gì để cô ấy không tơ vương tới tình cảm cũ nữa, chứ cô ấy cứ buồn như vậy làm mình suy nghĩ lung tung rồi cũng buồn theo :(