Làm gì khi người cũ hay nhắn tin cho người yêu mình...???
Xin chào mọi !em xin kể câu truyện tình cảm của em mong mọi người cho e lời khuyên chân thành...em tới với anh là mối tình đầu còn a tới với em là mối tình thứ 2..a là bộ đội đang là học viên..bọn em cùng quê chỉ khác xã thui...trước khi yêu a e không biết là anh đã từng yêu người đó...nhưng khi e biết được thì a đã kể cho e nghe về người đó (e hỏi thì mới trả lời không thì thôi) năm tháng qua đi e vẫn yêu a ấy vẫn tin tưởng a ấy chỉ yêu mình em không còn tc với ngy cũ...vì bọn e xa nhau năm chỉ gặp đk 2 lần tết và hè..hè 2012 a ấy được nghỉ phép về quê chơi gặp nhau và bọn em yêu nhau hiểu nhau hơn...tết 2013 a ấy về quê ăn tết thì ngy cũ hay nt gọi đt cho a ấy nhưng e chỉ ghen thế thui cứ tưởng a ấy không còn tc gì hết...nhưng hè 2013 thì lại khác ngy cũ nt gọi đt nhiều hơn thậm chí a ấy còn xóa tn không cho e đọc..một hôm e tình cờ đọc được a ấy nt cho ngđó là "a là gì đối với em" e giận nhưng rùi cũng cho qua...ng con gái đó muốn quay lại với ngy mình nhưng mình nghỉ chỉ xuất phát từ 1 phía nên mình cũng không làm gì cả...cho tới tết 2013 thì mình mới thấy mình hoàn toàn sai...hôm mùng 2 tết mình xuống nhà a ấy chơi thế là ngy cũ gọi đt mình bảo nghe thế là a ấy nghe xong bảo đi đón nó a ấy liền bảo mình đi đón nha...ấy để mình ở nhà đi đón người đó...lúc đó khóc mà không giám khóc..vì có bme a ấy ở đó.mình chỉ giân lúc đó xong thì thui...định qua tết mới nc nhưng hôm mùng 5 tết bọn mình đi họp quê mình mới hỏi a ấy còn tc với ngđó k thì a ấy bảo còn tc với người đó k quên đk nhưng sẽ chọn mình yêu mình rùi sẽ quên đk ngđó....lúc sau người đó nt cho ngy mình bảo gặp nhau mình giả danh nt lại bảo có truyện gì nói đi thì người đó bảo gặp nhau lần cuối rùi mình bảo mệt không gặp được ngđó nt "anh có quên em được không" minh choáng không nt nữa...rùi a ấy đi về...mình quá hiền đúng không....hôm a ấy đi vào đơn vị mình xuống nhà a ấy chơi tình cờ đọc đk tn ngđó nt cho ngy mình là "ck ơi" mình buồn lắm hđó 2 đứa cải nhau a bẻ xim vì lúc nào a ấy cũng bảo ngta cứ nhắn tin đến mình cấm sao được...tối hôm đó a lấy sđt lạ nt cho mình hđó mình cũng ra hn học cứ tưởng bẻ xim thì chứng mình là ngđó k nt nhưng a ấy lại gọi cho người đó mình biết được mà buồn...nhưng mình chấp nhận tha thứ....nhưng bọn mình hay cai nhau vì ngy cũ của a ấy lắm....ngđó vẫn hay nt cho ngy mình.......jo ở xa tin tưởng nhau là chính.......mình phải làm gì bjo......nhiều lúc mệt mỏi............huhuuh...mọi người cho mình lời khuyên...........help me.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nghỉ đi thôi
m...
đúng là e cũng k làm triệt để c ak...tối qua 2 đứa e cải nhau và jo chắc ai đi đường nấy rùi...e...