Mình có một cô bạn thân, đang vứong vào một vụ lùm xùm, khổ thân nó, năm tuổi ! Theo các anh/chi/em khi bị đổ oan, bị dính chuyện lùm xùm thì xử trí thế nào ạ ? Im lặng cho qua chuyện hay nói lại ? Nếu họ cố tình đơm đặt, dựng chuyện hại mình thì giải thích thế nào ? Cô bạn mình mới tốt nghiệp thôi, kinh nghiệm sống chẳng có là mấy. Mà chuyện này không phải 1 2 ngừoi nói ạ ! Người ta hay bảo 1 ngừoi nói có thể không tin nhưng nghe 2 3 ngừoi cùng nói sẽ bắt đầu tin, 5, 10 ngừoi nói thì việc đó thành sự thật ! Mà tin đồn thì lan như bão táp Tính nó lại an phận, chuyên gì cũng cho là đơn giản, không đáng, cũng không bao giờ hại ai nên cho là ngừoi ta cũng chả cần hại đến mình, cứ chịu đựng nhịn cho qua rồi đâu lại vào đấy ? Bây giờ tự dưng bị mang tiếng là đứa chẳng ra gì dù nó không làm gì có lỗi ! Nhịn nhiều đâm ra giờ nó hóa hận, như tức nứoc vỡ bờ ấy ! Giờ mình nói cô ấy cũng không muốn nghe ! Cô ấy không tin mình chắc nghĩ mình cũng cùng một giuộc với họ ! Mà nhiều khi mình nghĩ cùng là con ngừoi với nhau sao ác quá, bạn mình chưa bao giờ hãm hại ai, bọn họ chưa biết thế nào đã đối xử với cô ấy như thế ? Đem lại cho bạn mình bao nhiêu phiền phức khổ sở ! Họ cứ nói cô ấy như chuyện đã rồi ! Cứ như họ rõ bạn mình như lòng bàn tay ấy ! Bất cứ cô ấy làm gì cũng đem ra soi mói nói nọ nói kia, rồi đơm đặt thêm, thế mới kinh chứ ! Mà có phải nói chuyện gì nhiều, gặp nhau nói còn chưa được 2 3 câu, thế mà nói cứ như biết tuốt, buồn cừoi nhất ai nghe cũng như nghe chuyện thật ấy ! Hôm rồi mình nghe mấy đứa trong nhóm kể mình mới biết, đã lan đến tận tai chúng nó ! (Ban đâu mình chỉ tửong mỗi mình mình biết). Cứ tửong cây ngay không sợ chết đứng mà chết thật, chết không kịp ngáp ! Giờ tự nhiên họ đạp lên danh dự, lòng tự trọng cô ấy mà họ còn bảo bạn mình không có lòng tự trong ! Rõ buồn cừoi ! Mình cũng khuyên cô ấy, kệ họ khỏi phải nói gì cả vì có nói chỉ phí hơi ! Mình sống tốt là đựoc ! Nhưng thấy hoang mang quá ! Có phải cứ sống tốt là đựoc ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn không nói rõ cụ tỉ là việc gì. Nếu hậu quả quá ng...