Hề mọi người ơi em buồn quá, viết lên đây mong được sự gúp đỡ của các anh chị và mọi người :) . Em giờ là học sinh cấp 3, em và bạn gái đã biết nhau và bắt đầu yêu nhau được 3 tháng thời gian đó không quá dài mà cũng không quá ngắn. Em và bạn gái yêu nhau rất tốt tình cảm dành cho nhau rất chân thành tuy mới yêu nhau mới được 3 tháng nhưng 2 đứa rất hiểu và quan tâm tới nhau. Và bọn em cũng rất ít khi để làm gì dẫn đến cãi nhau luôn luôn vui vẻ tạo cảm giác thân mật cho nhau .Thời gian cứ thế qua 2 đứa yêu nhau cũng thật lòng lên cũng không muốn dấu gia đình và bạn bè và thầy cô nhưng cũng không phô ra cho mọi người biết đi. Cả 2 đều rất tin tưởng và giúp đỡ nhau trong học tập và em cũng cẩm thấy điều đó từ ngày yêu bạn em đã học khá hơn rất nhiều tốt hơn rất nhiều :).Và quan trọng nhất là phía bên ba má em cũng rất quá An bạn gái em vì đã giúp em học tập rất nhiều. Nhưng không hiểu sao cách đây 2 ngày người yêu em lại đòi "CHIA TAY"em không hiểu sao vì em cũng không làm gì khiến bạn ấy dỗi đến mức phỉa chia tay cả, em cố nhẹ nhành hỏi lí do thì được biết "mẹ bạn ấy cấm đoán tình cảm".An rất yêu em nhưng vì không muốn mẹ làm vậy mẹ bạn ấy còn khóc và bắt ép bạn ấy chia tay với em ít nhất đã có 1 đến 2 lần mẹ bạn ấy ngăn cấm nhưng vì yêu em thật lòng lên bạn ấy đã không nghe lời mẹ và cố tình yêu em.Nhưng đến hôm nay bạn ấy đã không thể kìm được khi mẹ bạn ấy phỉa khóc và vin xin như vậy vì rất thương mẹ lên bạn ấy muốn rời xa em nói những lí do vớ vẩn để làm cái cớ muốn chia tay em. Vì em biết An rất quan trọng với em người con gái đầu tiên của em lên em không thể mất bnaj ấy được nhưng vẫn tôn trọng quyết định của bạn, nhưng em đã cố gắng níu kéo và xin thời gian để chứng minh với mẹ An. Em ấy đã đồng ý để cho em thời gian cũng như cố gắng học tập thật tốt để thay đổi suy nghĩ mẹ bạn ấy. Nhưng người em yêu vì không muốn em buồn và suy nghĩ quá nhiều về việc này muốn em được thoải mái lên đã cố tình lảng tránh em. Giờ em muốn nghe một số lời giúp của mọi người về cách làm sao để làm bạn ấy vui và làm sao để khiến mẹ bạn ấy không cấm đoán nữa :((