Trong đợt du lịch vừa rồi, e có quen đc 1 chàng ở Singapore. Chàng cũng hay quan tâm và cố gắng dành nhiều thời gian rảnh cho em, nhưng chàng còn phải đi làm nên 1 tuần chỉ gặp nhau đc 2 3 lần thui ạ. Có lần sau khi gặp nhau, chàng gửi cho e 1 tin nhắn rất chi là dài, chàng biết là e đọc không hiểu ( vì em chỉ hiểu đc 1 chút tiếng anh thôi) nhưng chàng vẫn gửi. Đại ý là chàng quan tâm đến em nhưng có lẽ e không có ý nghĩ giống như chàng, chỉ coi chàng để giải khuây khi e ở Sing.... cơ mà đâu phải vậy, e bồ kết chàng quá đi ấy chứ :(( Nhưng em hỏi là chàng thích em àh, chàng lại bảo Maybe :(. E dò hỏi ý thì hình như chàng chả có ý gì với e cả. Giờ em đã về VN nhưng vẫn còn nhớ chàng :( Có thể bay lại sang đóa để tìm chàng nhưng sợ chàng chả muốn gặp e nữa :( Làm cách nào để thăm dò tâm ý của chàng bây giờ ạ :(( Có cách nào để cua chàng qua email ko ạ =)) Mong mọi người giúp e với ạ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình có 1 chị bạn lấy chồng sing nè. Bay đi bay về vn hoài ah. Hồi ở vn, bạn mình nghỉ nhiều quá...