em năm nay 23 tuổi, người yêu em cũng 23 tuổi, chúng em biết nhau từ hồi cấp 2,học chung lớp, nhưng mà mới yêu nhau được 2 năm . trước kia hồi cấp 3, em có biết cô ấy đã từng yêu một người,sau 3 năm thì chia tay. điều đó em biết khi mới yêu,nhưng em không để ý. tình yêu của bọn em đôi khi cũng có cãi nhau giận hợn, nhưng lần nào cãi nhau , thì em cũng phải là người giảng hòa, và thường thì cô ấy cũng bình thường luôn. cô ấy không bao giờ chịu giảng hòa,và thường em nói ngang một câu là cô ấy cũng ngang luôn. dần dần, em cảm thấy càng yêu cô ấy nhiều hơn, yêu đến nỗi là mỗi lần giận nhau tý thui là em cảm thấy buồn bực ,không làm được gì cả, lúc bình thường thì hay nhớ cô ấy, muốn nói chuyện nhiều với cô ấy...
Rùi dần dần em cảm thấy làm gì cũng không được, cô ấy than vãn em nhiều lúc phiền phức . và dần ít muốn đi chơi với em, có lúc cô ấy nói thẳng nhiều lúc em sơ đi chơi với anh và còn bảo anh yêu em vừa thui. đôi lúc cãi nhau 1 tý, cô ấy nói ngang, thế là mình bảo em k nên yêu anh nữa, cố ấy lại nói luôn uhm, thế đi.được khoảng một lúc, mình nhắn tin lại:
"em ak, anh buồn, cảm giác mất mát thứ gì đó, k biết cảm xúc lúc này em là gì nữa?",
cô ấy "em vô cảm xúc"
rùi tôi nhắn: "em.......mình chia tay rùi ak"
cô ấy nhắn" hihi vì em biết là không chia tay lên không thấy gì cả. thôi anh đừng nghĩ nhiều nữa..."
mọi người có biết cách nào để mình bớt yêu đi không, và có phải cô ấy yêu mình ít ak?