Số là như thế này, hiện giờ mình 24t & đã có công việc ổn định, thu nhập khá, gia đình có đạo, nề nếp đàng hoàng, ba mẹ có nhiều người quen nên làm mai làm mối người này người nọ để làm quen với mình, kiểu như kiếm một tấm chồng cho mình đấy mà.
Mai mối làm quen dc với anh kia hơn mình 8 tuổi, có công việc thu nhập khá, ng có học đàng hoàng, gia đình cũng có đạo & môn đăng hộ đối, nói chung là dc hết. Nhắn tin dc vài bữa thì ảnh rủ mình cà phê & mình đồng ý ngay nhưng trì hoãn lại 1 tuần do bận việc, kiểu như mình cũng muốn biết ng ta như thế nào để xác định có quen tiếp hay ko. Cách nhắn tin của anh theo mình đánh giá là một ng từng trải trong tình trường, biết quan tâm đúng mực nhưng ko sến & kiểu dồn dập như những thg con trai bằng tuổi, qua đó khiến mình thấy tò mò do ảnh khéo léo ko nói về ảnh nhiều ( Tính mình thì lại bộc trực, ngh4i gì nói đấy thôi ) cho nên mình cũng khá dè chừng. Lúc nhắn thì toản ảnh chủ động nhắn thôi nhưng mình cảm thấy tin nhắn cứ vơi dần & tới ngày hẹn cà phê thì ít hẳn.
Thì cũng đến ngày hẹn cà phê dê ngỗng, đó cũng là buổi hẹn đầu tiên, mình tới đúng giờ, ảnh thì trễ 5p. Mới đầu gặp mà ảnh nói khá nhiều về kiến thức mà ảnh biết, tính mình thì ít nói, ko nói dc nhiều nên cũng tạm chấp nhận. Dc cái nói ko chán & có sức hút, nhiều chủ đề lại có điểm chung, nói qua nói lại, ng tung ng hứng rất vui vẻ. Nói mãi mà thời gian trôi qua mấy tiếng mình vẫn không biết luôn. Ảnh có hẹn mình ở cuộc gặp thứ 2 nhưng mình nói là sẽ trả lời sau. Ảnh đưa mình về giữa đường thì mình nói ảnh chạy về trc do mình cũng ko muốn phiền ảnh. Mình cảm ơn rồi chạy về trc. Tối đó về ảnh có nhắn tin hỏi vui ko này nọ, rùi ngỏ ý muốn hẹn cuộc gặp thứ 2, chúc ngủ ngon này nọ.
Ngày đầu tiên như vậy mình thấy ok nhưng vẫn còn phân vân mãi, ngày hôm sau mình có chủ động nhắn 1 tin chào buổi sáng (chắc mình bị thu hút òi) ảnh cũng lịch sự nhắn lại. Nhưng 1 ngày sau đó, ảnh ko nhắn tin hay gọi điện hỏi han gì cho mình luôn. Vậy là sao? ảnh có thực sự muốn tiếp tục với mình ko? hay chỉ mời lơi như vậy thôi?
Mình rất thích đàn ông lớn tuổi do chín chắn & từng trải, nhưng cũng vì thế mà khá sợ họ do từng trải & biết cua phụ nữ. Lên trang mạng xả hội của ảnh thì thấy up hình nào cũng có gái vào cmt, & ko phải cái nào ảnh cũng tl lại hết. Nói năng với mình thì khá trơn tru & biết cách khéo léo gợi chuyện. TRời ơi mình phải làm sao đây? thiệt sự là mình chỉ mới có ấn tượng tốt thôi chứ chưa có cảm tình sâu sa gì, nhưng cũng muốn tìm hiểu như thế nào? Theo mình cảm nhận thì ảnh đang quen 1 vài ng nữa chứ ko phải chỉ có mình mình dù ko có bằng chứng. Cứ lở lở như v làm ng khác tò mò nhưng nếu để lâu thì càng làm mất thời gian.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Lưu ý trai từ 29 trở...