Em có người yêu lớn hơn em 6 tuổi. Bọn e yêu nhau đc vài năm Gần đây e phát hiện ra anh ấy rất lạ. Vì anh ấy cũg giỏi ngoại hình lại ưa nhìn nên đc rất nhiều các cô gái bu quanh. E cũng từng biết có 1 số cô gái ve vãn anh ấy tuy anh ấy có từ chối nhưng từ chối theo kiểu "anh cũng muốn lắm nhưng mà...". Dạo gần đây em tình cờ mượn lên a ấy để lên web đọc báo thì vào trong lịch sử toàn thấy a ấy xem web đen. lại có mấy lần a ấy vào trang tìm gái. a rất shock vì không nghĩ người chín chắn như a ấy lại đi tìm mấy loại gái như thế. e hỏi a ý bảo đàn ông ai cũg tò mò vào xem nhg a ấy rất bận không có thời gian dính dáng. Lại 1 lần khác e bắt gặp trong điện thoại a ấy có tin nhắn đến của 1 con cave. Nào là toàn gửi ảnh cho nhau, rồi nó rủ rê nhưg a ấy nói chuyện tưf chối. Nhưng từ chối kiểu "trời mưa nên a ngại đi lắm bé ạ." Rồi là "a bận, baoh a sắp xếp đc thời gian chúng mình qua làm chuyện vợ chồng". E quá shock và không biết nói gì sau khi e hỏi ra mãi mới biết a ấy vào web đen thấy gái đăng bài nên vào cmt. Nào ngờ mấy hôm sau nó nhắn tin cho thật. A ấy còn nói đấy là nhu cầu sinh lí của đàn ông và bảo e đừng cầm đt a ấy nữa baoh làm vợ rồi mới đc cái quyền ấy. huhu bây giờ em chả biết làm gì nữa các chị giúp e với ạ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone