Chuyện của thằng em họ mình.


Nhà nó thì nghèo, bố mẹ làm nông dân trồng lúa quê, mấy năm trước cũng thi đỗ ĐH rồi lên thủ đô học hành. Yêu một cô bé cùng lớp, con nhà gia giáo, lại có điều kiện.


Chúng nó yêu nhau cũng gọi là thắm thiết, nhưng tới lúc ra trường, nhà em kia biết được, đương nhiên không đồng ý, vì sợ con gái khổ, lấy thằng chồng nghèo, lại chưa xin được việc làm ở thủ đô. Cô bé đành chia tay dù vẫn còn tình cảm nhưng thật ra em ấy cũng nói rằng sau này lấy em mình, nó cũng sợ khổ. Thế rồi em mình thì về quê làm việc, chứ xin việc ở Thủ đô sao mà khó quá.


Nhưng đâu phải bảo quên là quên được? Đến giờ hai đứa vẫn thủ thỉ tâm tình với nhau qua điện thoại, nhưng tương lai thì quá mờ mịt. Không biết phải làm sao cho trọn vẹn bây giờ?


Làm thân ông anh được em tâm sự vậy, nhưng cũng ko có cách nào giúp đỡ được.


Mọi người bảo chuyện này phải làm sao đây?