Lại đau đầu, trường hợp này phải làm sao, im lặng cho qua hay tiếp tục làm rõ mọi chuyện?
e chào cả nhà, nói thật là e vào forum lâu rồi nhưng chưa bao h hoạt động gì, chỉ theo dõi thôi, nhưng lần này có chuyện ko biết chia sẻ với ai, viết lên đây vừa tâm sự vừa hỏi ý kiến các cao nhân.
Ko biết bắt đầu như nào, nói sơ qua về tình hình như sau ạ. E và Ny e mới yêu nhau 5 tháng , nhưng cũng có xác định cưới xin nghiêm túc,e yêu ng` ấy thật, cũng cảm nhận được tình cảm của người ấy, người nhà 2 ben cũng biết mối quan hệ của bọn e, bọn e cũng gặp mặt bố mẹ ông bà rồi, chỉ chưa nc chính thức thôi.
E có tính là ko thích quản lý ny quá, để cho ng` ấy tự do về mọi mặt, trước h yêu đương đều vậy. Nhưng 1 lần e động đến đt của a ấy.(có lẽ e đến vào sáng sớm nên ng` ấy chưa kịp xóa tn). e thấy a ấy nt vs 1 ng con gái khác nội dung đại loại là a nhớ e, a muốn đưa e về bên a, còn cô kia thì a cứ bình tĩnh.... Lần ấy ny e giải thích là rượu say các kiểu, nên e cũng bỏ qua vì hiểu là chuyện của 2 ngừoi đã qua rồi.
Đỉnh điểm nhất là cách đây 1-2 tháng, bọn e đi dã ngoại.Lúc ăn tối e bất chợt lấy dt ny e đi chụp ảnh thì lại thấy cô kia nt cho ny e, lần này thì cứ hỏi như kiểu quản lí a đang làm gì đấy này nọ.Mà trước đó mấy lần đi chơi vs nhau, e đều để ý thấy 2 ng này nt qua lại khá nhiều, nhưng ko bắt được tận tay tin nhắn yêu đương :( E vs con bạn thân ( lúc ý nó đi dã ngoại cùng ny nó là bạn thân ny e ) mới quyết định là gọi điện trực tiếp nói chuyện với cô kia thì ôi thôi.Cô ý nói cô vs ny e yêu nhau lâu rồi, hóa ra từ khi yêu e thì ny e mới thôi ko gặp cô ý nữa, chứ trước gặp nhau liên tọi, e chỉ nhớ thế.E tra vấn ny thì a ấy nói là cô kia vs a ấy yêu nhau lâu lắm rồi, nhưng cách đây 1 năm cố ý bỏ đi lấy chồng, tuần trước chồng cô ta điện giật chết nên a ny e nt nói chuyện an ủi. Chuyện chồng chết là có thực vì e nt hỏi cô ta cũng công nhận nhưng mà chỉ mập mờ kiểu như chị ko cho phép e và a T - ny e động chạm đến gia đình chị, để cho ng` đã khuất được yên.... Nhưng vấn đề e ko yên tâm là. ny e nói an ủi từ khi ck chết thi trước đó sao lại nhắn tin (a nhớ e mà e kể ở trên) trước cả mấy tuần trời, mà an ủi cái kiểu khỉ gì cứ a nhớ e, a cần e trong khi chính mẹ kia lại là người an ủi và keep down bố này.E xl, nhắc lại sôi máu quá x(
Sau 1 thời gian e hỏi han được, thì e biết là ny e và cô gái kia yêu nhau 1 thời gian dài, nhưng vì lí do gì đó mẹ a ấy ko đồng ý cho kết hôn nên cô gái đi lấy ck khác ( theo e đoán do mệnh ko hợp, lại vì tướng sát phu - điều này e biết qua 1 câu nói vu vơ của ai ý e quên r ). Ny e thì quá yêu, cho đến thời điểm e phát hiện ra sự việc a ấy vẫn còn đeo nhẫn đôi với cô ta.E ghét cô này là vì đã có chồng rồi lại bỏ ny e đi lấy chồng nữa mà vẫn còn to tưởng đến ng` con trai khác.Lúc mọi việc vỡ lở cô ta còn nhắn tin trách móc ny e , còn bảo ny e vứt chiếc nhẫn đôi a ấy vẫn thường đeo ở tay đi.theo như lời cô ta nói là lấy ck đc 1 năm, nhưng trước thời gian mấy tháng yêu e, ny e ko gặp mặt thì 2 người vẫn gặp nhau yêu thương.E chỉ hỏi 1 câu ngoài lề, thế có phải là cô ta ngoại tình ko? ( ghét thế laọi phụ nữ như này )
Sự việc tạm êm khi ny e giải thích và thề non hẹn biển chỉ yêu e.E cho qua đơn giản vì là ng` lớn cả rồi, nói đc làm được, hơn nữa e cũng yêu a ấy khá nhiều.
Nhưng cô gái kia ko vừa, ko biết là cô ta hay e của cô ta cứ dùng số đt đã lưu trong máy ny e từ trước, nt mắng chửi ny e hay sao ý- e có liếc mắt để ý mấy lần nhưng chưa rõ là mắng chửi hay gì vì a ấy xóa hết tn đi, đúng 1 lần e đọc được thì la : chị T-cô gái kia đang đau khổ lắm, ssao ny e lại có thể làm như thế vs cô ấy.E dằn vặt a ấy mấy lần vì ko giải thích rõ về khúc mắc này ( cứ a chỉ ko muốn e biết rồi lại nghĩ ngợi buồn phiền ).Tối qua đi chơi cùng hội bạn, e cầm máy chụp ảnh thì lại thấy tin nhắn, lần này e nhắn tin giả như ny e lại cho người đó định biết nhau luôn!. Nhưng ny e thì phản ứng dữ dội, và trong 1 khoảnh khắc nhìn vào mắt e, e thấy a ấy gần như phát khóc nên ko cầm lòng được mà bỏ qua. Từ lúc ấy đến h e có cảm giác ko tả nôi.Tình yêu thì có lẽ e tin tưởng a ấy, 24/24 đều bên cạnh em.Nhưng e muốn biết rõ người mà cứ nt mắng chửi ny e là thế nào.Chính cô có chồng đã nói từ h ko còn gì vs ny e nữa mà sao người này vẫn làm phiền. hầu như ko hôm nào là ko thấy ng` đó nt, gọi điện nhưng trước mặt e ny e đều ko trả lời.....
Tâm hự được rồi thấy nhẹ lòng quá. Từ hôm qua đến h e ko ngủ được, nằm đến 5h sáng nản quá lên đây viết bài.Cả nhà thông cảm giúp e, e ko biết nói với ai, chỉ có thể nghĩ ra cách viết onl thế này trên forum mình để tìm lời khuyên.Các chị e có ai có thể giúp e giải đáp vướng bận này thì tốt quá
E xl vì viết hơi dài, lần đầu viết nên lủng củng, có gì cả nhà bỏ quá cho.E xin cám ơn rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hơn nữa số đt...
Muốn thật thì thay cái số điện thoại của lão là xong...
Còn lão không muốn dứt thì...