Mình cần sự giúp đỡ của mọi người, hi vọng mọi người chia sẻ tận tình chứ không chỉ chung chung, cho mình xin cảm ơn trước. Chuyện của mình là thế này:


Mình sinh năm 84, là mẹ độc thân nuôi 2 con nhỏ. 2 con mình, 1 bé đã 6 tuổi 1 bé đã 4 tuổi. Mình hiện sống ở nước ngoài. Công việc ổn định. Qua 1 trang mạng xã hội thì mình quen 1 người, anh này sinh năm 75 ( anh ta tự làm quen với mình trước) mình cũng nói rõ hoàn cảnh và nói rằng mình tìm bạn đời không tìm người ất ơ. Anh ta cũng có mục đích như mình. Lúc chưa gặp mặt thì anh ta thường xuyên gửi ảnh và nt cho mình mỗi ngày, khoảng gần 3 tuần, nhìn cũng OK lắm, lần đầu tiên mình đã kết rồi. Sau này nghe anh ta nhắc đến gia đình ( mẹ, bà và em trai) cũng như cách anh ta lo lắng chăm sóc người thân khiến mình đổ đến rầm. Sau khi nt đt được một thời gian tụi mình gặp nhau, đúng là như mình nghĩ rất ấn tượng và mình thực sự say luôn. Khi về anh ta cũng nt nói có cảm xúc và mong ngày sớm gặp lại. Nói thật là anh ta rất bận rộn vì là trưởng phong nên nhiều việc. Tụi mình vì công việc bị cuốn theo nên chẳng gặp lại. Sau tự nhiên thấy anh ta ít nt đt, mình mới đt và nói thẳng nếu muốn quen mình thực lòng thì cũng nên đanh thời gian cho mình một chút ngoài ra mình còn có con nhỏ, hãy suy nghĩ cho kỹ. Mấy ngày sau anh ta nt lại nói là anh ta không muốn đùa cợt với tc của mình, nhưng anh ta sợ chưa đủ bản lĩnh để làm chủ gia đình anh ta chúc mình sớm a tìm được người yêu. Lúc đó mình rất đau khổ nói là thì làm bạn cũng được nhưng anh ta liên quyết thôi. Khi năm mới đến và sinh nhật anh ấy đến mình đều chúc mừng, anh ta cũng gửi lời lại. Mình cũng giữ ý, chỉ thế thôi. Nẵng đi 3 tháng anh ta vào cái trang mạng xã hội và nhảy vào profil của mình nhưng không viết gì cho mình. Mình biết nhưng đợi 2 hôm sau mới nt, hỏi thăm bt thôi, anh ta cũng trả lời lại và hỏi mình đã có ai chưa, mình nói vẫn độc thân. Tụi mình có nt qua lại, mình cũng không quá vồ vập rất cầm chưng, có lúc mình thấy anh ta muốn tiến, nhưng sau đó lại tự rút lui. Cảm nhận của mình là anh ta chắc có chút tình cảm với mình nhưng lo ngại liệu có là người cha tốt ( hay mình ảo tưởng nữa), mình rất mong cua được anh ta, khổ nỗi tụi mình không làm chung không có bạn bè chung sống khác thành phố. Mình muốn nói chuyện đt thì lại né tránh, không nghe. Mọi người có cách giúp mình không? Tụi mình vẫn chỉ qua lại bằng nt thôi. Cảm ơ mọi người nhiều.