Lại chuyện bói toán... em hoang mang quá... đúng là bói ra ma, quét nhà ra rác...
Em vừa đi xem bói về các mẹ ah, đầu năm nên em cũng ham hố đi xem vận hạn trong năm thế nào, chờ suốt hơn 2 tiếng đồng hồ thì mới tới lượt em và đứa bạn. Bạn em thì lấy chồng rồi, bạn em 89 còn chồng thì 83, thầy phán 2 vợ chồng kỵ tuổi phạm ly biệt nọ kia, bạn em mới thế đã cuống lên hỏi làm lễ như nào... Sau về sau bạn em có vẻ rất tâm đắc với những lời bà thầy phán. Còn tới lượt em thì vừa mới nhìn đồng tiền (à bà đồng này là mình đặt tiền và ghi tên vào giấy sau đó bà ý cứ thế cầm và phán thôi ạ) đã bảo em là nặng âm phần , có căn hầu đồng gì gì ý (mà riêng khoản đồng này thì em ko ham hố gì đâu ah và xác định là ko bao giờ có, em chỉ thích xem bói thôi chứ làm những việc này thì nhất định là ko), rồi là số cô quả, có tiền duyên tiền kiếp, mà vụ này bán tín bán nghi nên em đã từng cắt 1 lần rồi ah, mà chả hiểu sao giờ bà này lại vẫn phán là có, các mẹ nào đã từng bị thế này thì chia sẻ cho em với ah. Xong bà ý phán tình trạng công việc, gia đình và tình cảm của em sơ qua cũng đúng nên em mới thấy hoang mang ah. Công việc thì bà ý nói em chưa chịu yên thân mặc dù vị trí ý cũng khá đc so với nhiều ng muốn, em cũng đang có ý định học thêm thì bà ý cũng nói đc ý này, tình cảm thì cũng nói đúng những cái đã qua ah... Thế rồi cuối cùng bà ý phán tình duyên của em lận đận, duyên phận 2 -3 lần đầu ko thành mà lại còn tiếp nữa, đến 29t hoặc 30t mới nên lấy chồng ý, mà lại cái vong gì theo... ôi ko biết là kiếp trc em tạo nghiệp gì chứ. Các mẹ đừng mắng em ngu ngốc tin theo bói toán nhé, vì đã chót xem rồi mà lại nghe như thế nêm em mới thấy hơi stress, các mẹ nào có kinh nghiệm gì về mấy vụ bói toán này thì chỉ em với. Thanks cả nhà ah!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bảo mình có 1 người âm theo. Đó là 1 bà già. Kiếp trước mình là nô bộc của 1 người, sau lên...
Thầy...
Bạn ơi, cái việc bói toán thực...